Sau 3 năm 4 tháng được Huấn Luyện, trải qua 3 đợt trại “Chứng Nhân” (Sa Mạc) và rất nhiều trại Dã ngoại khác, từ con số 22 em Dự Trưởng ban đầu nay còn 15 em đã gắn bó và trung thành với PT TNTT. Các em đã phải rèn luyện rất nhiều về khả năng, tư cách và đạo đức để vượt qua đợt sát hạch rất nghiêm túc của Ban Quản Trị Xứ Đoàn. Vào lúc 15h30 Chúa Nhật 04/7/2010, Thánh Lễ Thiếu Nhi, Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên, Quản xứ Giáo Xứ Bảo Lộc cũng là Cha Hạt Trưởng Hạt Bảo Lộc đã cử hành Thánh Lễ và Nghi Thức Tuyên Hứa Huynh Trưởng Cấp 1 cho 15 em Dự Trưởng Khóa IV, trước sự chứng kiến của các Huynh Trưởng Hiệp Đoàn Phaolô, phụ huynh của các em và rất đông đảo thiếu nhi của Giáo xứ.

Trong bài giảng, Cha Giuse nhấn mạnh đến 4 điểm:

“1. “Ta sẽ làm cho sự bình an chảy đến nó như con sông … Lời tiên tri Isaia cho thấy dự định của Thiên Chúa trên Dân Người là thiết lập họ trở nên dấu chỉ và công cụ của sự bình an cho mọi dân tộc. sự bình an như dòng sữa, như đầu gối mẹ nâng niu và nuôi dưỡng con thơ. PT TNTT chính là dấu chỉ và công cụ đem lại bình an cho giới thiếu nhi: vì nơi Phong Trào này Thiếu Nhi được sinh hoạt trong môi trường lành mạnh của Lời Chúa, của Bí Tích Thánh Thể, của cộng đồng huynh đệ cả khi chơi, khi học tập, cũng như cùng nhau làm việc vì tập thể, nhất là khi cùng quy tụ bên Chúa Giêsu Thánh Thể.

2.“Vào nhà nào, trước tiên các con hãy nói: “Bìnhancho nhà nầy”” Lời của Chúa Giêsu cho thấy sứ vụ căn bản và ưu tiên của Giáo Hội do Người thiết lập: kiến tạo bình an cho mọi người, mọi nhà. Nhưng Chúa cũng nói ngay sau đó “Nếu ở đó có con cái sự bình an, thì sự bình an của các con sẽ đến trên người ấy. Bằng không sự bình an lại trở về với các con.” Một câu nói tưởng là đơn giản dễ hiểu, nhưng không phải thế. Sự bình an ở đây dường như không còn chỉ là một trạng thái của tâm hồn, nhưng SỰ BÌNH AN còn là một CON NGƯỜI: ĐỨC GIÊSU KITÔ. Vì rằng đây là sự bình an toả ra trong sự kết hiệp nên một của họ với Đức Giêsu, chính sự kết hiệp ấy làm cho họ trở nên sứ giả của Bình An. PT TNTT cho thiếu nhi những phương thế kết hợp cách sinh động với Đức Giêsu: trong đó sổ kho hằng ngày giúp các em thường xuyên nhớ đến Chúa Giêsu và làm việc vì Người, với Người và cho Người với những việc như Rước Lễ thiêng liêng, viếng Thánh Thể, những hy sinh và việc bác ái. Và cũng chính việc như thế các em đem lại bình an cho mọi người sống quanh em.

3.“Nhờ cây thập giá mà thế gian đã chịu đóng đinh cho tôi, và tôi cho thế gian” Thánh Phaolô đã cụ thể hoá phương thế đem lại sự bìnhanđến thế gian của người môn đệ chính là “Thập giá Đức Giêsu Kitô”. Chính Ngài giải thích “Vì chưng trong Đức Kitô có cắt bì hay không cũng chẳng quan trọng gì , điều quan trọng là trở nên tạo vật mới” là điều ở nhiều đoạn thư khác Thánh Phaolô nói là “trở nên đồng hình đồng dạng với Đức Kitô”. Sự biến đổi này được thực hiện trong việc nên một với sự chết của Đức Giêsu để rồi được nên một với Người trong sự sống lại. Trung thành với mục đích và phương pháp của PT TNTT là một đòi hỏi rất nhiều hy sinh. Nhưng động lực cho những cố gắng này chính là Thánh Giá của Đức Giêsu, Đấng đã yêu thương và phó nộp mình vì chúng ta.

4.Cha muốn nói vài lời với các Huynh Trưởng và các em sắp sửa tuyên hứa làm Huynh Trưởng cấp 1: Trong dẫn giải Lời Chúa trên đây, cha đã đề cập đến những nét đặc thù của PT TNTT, dấu chỉ và công cụ của sự bình an, của sự kết hiệp với Đức Giêsu, đặc biệt với SỔ KHO HẰNG NGÀY. Cha không rõ sự thực hành này chúng con áp dụng cho các đoàn sinh của mình thế nào, nếu chưa thì phải thực hiện điều này cách nghiêm chỉnh, vì đó chính là việc làm giúp TNTT đạt tới mục đích của người môn đệ: sứ giả của Bình An. Rất mong chúng con “đồng lao cộng tác” để SỔ KHO được mọi đoàn viên thực hiện cách nhiện thành và trung thực.”

Thánh lễ thật trang nghiêm sốt sáng và nghi thức được cử hành cách trang trọng trong tình yêu thương của Thiên Chúa và của Giáo Hội.

Sau Thánh Lễ, quý Cha, quý Huynh Trưởng, quý phụ huynh, các Huynh Trưởng Cấp 1 đàn anh đàn chị đã dự buổi liên hoan chung vui với các em Huynh Trưởng Cấp 1 khoá IV vừa được Tuyên Hứa. Cha Tuyên Uý Giuse Đỗ Đức Tài đã có đôi lời nhắn nhủ về quyền và trách nhiệm của các em khi tuyên hứa và cũng cảm ơn các bậc phụ huynh đã quảng đại và khích lệ các em tham gia phong trào.

Nguyện xin Chúa tuôn đổ muôn ơn lành để Giáo Hội, cách riêng Giáo xứ Bảo Lộc ngày có thêm nhiều tấm lòng quảng đại, nhiệt thành trong PT TNTT.

Joseph Nguyễn Thiện