Lúc 7h 30 Chúa Nhật, ngày 03.06.2018. Giáo xứ B’Sumrăc long trọng cử hành thánh lễ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊSU. Đặc biệt, trong thánh lễ hôm nay có 64 em thiếu nhi được diễm phúc lãnh nhận Bí Tích Thánh Thể lần đầu tiên trong đời.

Thánh lễ là bài ca tạ ơn mà các em dâng lên Thiên Chúa, Người đã cho các em được diễm phúc đón rước Mình Và Máu Thánh Chúa. Trong tâm tình của những tâm hồn trẻ thơ được đón rước Chúa lần đầu tiên. Với khoảng khắc đáng nhớ về hành trinh đức tin của các em chắc chắn các em sẽ không bao giờ quen công ơn sinh thành và dưỡng dục của cha mẹ , là mái trường Đức Tin đầu tiên cho các em. Sau nữa là sự đồng hành của quý cha, quý sơ và quý anh chị Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên trong việc dạy giáo lý cho các em.

Sau một thời gian dài học giáo lý, đặc biệt là về Bí Tích Thánh Thể. Các em cũng như mọi tín hữu được mời gọi năng lãnh nhận các Bí Tích mà Chúa Kitô đã thiết lập và ban cho Giáo hội cử hành, các bí tích tối quan trọng là Thánh Thể và Hòa Giải sau khi đã được tái sinh qua Phép Rửa và củng cố đức tin qua Bí Tích Thêm Sức. Để được sống sung mãn và lớn lên trong đức tin thì cha mẹ luôn là người phải nhắc nhở các em siêng năng chạy đến với Bí Tích Thánh Thể, là phương thế hữu hiệu nhất giúp các em trở nên thánh thiện nhờ được kết hợp mật thiết với Chúa Kitô qua Bí Tích Thánh Thể được cử hành trong khuôn khổ thánh lễ tạ ơn.

Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn đồng hành cùng các em trong đời sống để như lời cầu nguyện mà các em dâng lên Chúa. Vì chính Chúa đã tự hiến trở nên của ăn, của uống cho các em lần đầu tiên. Niềm hoan lạc đó không ai vui sương và hiểu rõ hơn các em. Xin cho các em ngày càng yêu mến Chúa hơn, biết siêng năng tham dự thánh lễ và luôn giữ gìn tâm hồn trong trắng để xứng đáng rước Chúa ngự vào tâm hồn mỗi ngày. Xin tình yêu từ nguồn Thánh Thể Chúa trở nên nguồn sức mạnh giúp các em chiến đấu với tội lỗi, cùng với Chúa các em chiến thắng trước những cặm bẫy gian xảo của ma quỷ. Vì yêu mến tâm hồn trẻ thơ nên Chúa đã ngự vào tâm hồn các em, xin cho các em biết sống yêu thương như Chúa, biết sống ngoan hơn. Biết yêu thương, kính trọng, vâng lời ông bà, cha mẹ, quý cha, quý sơ, các anh chị Huynh Trưởng – Giáo Lý Viên cũng như thầy cô giáo khi ở trường học.

K’ Ches.