Thứ tư ngày 31/05/2017, ngày kết thúc tháng hoa. Từng người, từng gia đình trong Giáo xứ B’Sumrăc chúng con quây quần bên Mẹ trong ngày cuối cùng của tháng hoa để bày tỏ lòng biết ơn và tôn vinh Mẹ với biết bao hồng phúc Mẹ đã trao ban cho Giáo hội, cho Giáo phận, cho Giáo xứ và cho mỗi người chúng con.

Nhìn lại hành trình sống đã qua, dưới sự che chở và hướng dẫn của Mẹ. chúng con nghiệm ra rằng tuy giáo xứ chúng con nhỏ bé mới thành lập nhưng luôn chan chứa tình yêu thương của Thiên Chúa qua lời bầu cử của Mẹ.
Trước giờ kiệu những cơn mưa đầu mùa lất phất làm cho chúng con ai cũng nghĩ sẽ không thể nào rước kiệu cung nghinh Mẹ được, mưa rồi cũng tạnh những hạt mưa hồng ân. Những người mẹ họ chấp nhận địu con dưới trời mưa để cùng với Mẹ đi hết quãng đường kiệu. Xin dâng lên Mẹ mọi thành phần trong giáo xứ chúng con, nguyện ước chúng con thuộc về Mẹ mãi mãi.

Với muôn ánh nến sáng lung linh cùng với muôn hoa thơm trên đôi tay. Ôi Maria Mẹ Hiển Vinh, chúng con xin dâng tặng lên Mẹ muôn lời ngợi khen ca vang nhân đức cao vời của Mẹ: Một đời trung tín như sắc tím , khiết trinh như màu hoa trắng ngần, rực cháy tình yêu như đóa hồng đỏ thẳm và xanh ngát một màu tin yêu hy vọng nơi Thiên Chúa. Tất cả nói lên muôn ngàn phúc ân Thiên Chúa ban tặng cho Mẹ.
K’Ches









