Lúc 18h00 ngày chúa nhật lễ lá 20/03/2016, thánh lễ khai mặc tuần lễ quan trọng nhất của năm Phụng Vụ gọi là Tuần Thánh. Giáo xứ B’Sumrăc đã cử hành 14 Chặng Đàng Thánh Giá ngoài trời.
Trong Tuần Thánh, một lần nữa chúng con cử hành cuộc khổ nạn, sự chết và nhất là sự Phục Sinh của Chúa Giêsu, Đấng Cứu Thế. Hôm nay cùng với Giáo hội trong Mùa Chay thánh này giáo xứ chúng con cử hành và sống lại mầu nhiệm thập giá của Chúa. Suy ngắm những chặng đàng Chúa đã đi là chúng con kết hợp với đời sống, cuộc tử nạn, cái chết và cốt nhất là sự sống lại của Chúa Giêsu. Các chặng đàng Chúa đi cũng là những chặng đàng mà tất cả chúng con gặp và sống lúc nào đó trong cuộc sống. Chiêm ngắm Chúa chịu chết trên thập giá không làm chúng con thất vọng, đau khổ, nhưng giúp chúng con cảm nghiệm lòng Chúa xót thương. Suy ngắm các chặng đàng Thánh Giá cũng cảm kích chúng con biết ăn năn khi suy nghĩ về tội đặc biệt xu hướng này đưa đến sự cứu rỗi cho các linh hồn nơi luyện ngục.
Trong cuộc sống hôm nay, vẫn còn đó những chuyện bất công. Chúng con chạy đua với vật chất đều đó làm cho chúng con trở nên vô cảm, dửng dưng và sẵn sàng cười đùa trên những giọt nước mắt, sự đau khổ của anh chị em mình, tất cả do đồng tiền bạc bẽo, tình ái bất chính, quyền lực bất nhân. Cuộc sống dương gian với biết bao là sự dữ, những khó khăn thử thách và ngay cả tội lội, thường làm cho chúng con ngủ vùi trong vũng lầy đau khổ và tôi lỗi để rồi than thân trách phận. Cũng như nhiều người khi chứng kiến cuoộc tử nạn của con Chúa, đã đấm ngực thống hối trở về. Xin cho giáo xứ chúng con trên đường thánh giá này, biết thành tâm nhìn nhận rằng, chính tội lỗi chúng con đã đóng đinh Con Chúa vào thánh giá, chính Người đang muốn kéo chúng con xa nếp sống tội lỗi và giúp chúng con nhận ra tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Để trong cuộc sống trần thế này chúng con luôn sẵn sang vác lấy thánh giá như Chúa để có thể cảm thong, nâng đỡ những anh chị em chúng con đang gặp khó khăn đau khổ và thất vọng trong cuộc sống.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa đã cho Giáo xứ B’Sumrăc chúng con có thời gian và điều kiện để cử hành và suy niệm chặng đường thánh giá mà Chúa đã đi. Khi chúng con cùng đi với Chúa trên con đường thánh giá, chúng con khám phá ra lòng thương thương xót của Chúa thật lớn lao. Nơi Thánh Giá Chúa, chúng con được ơn Cứu chuộc, là bằng chứng cũa sự giao hòa, là dấu chỉ về lòng thương xót của Thiên Chúa, bởi vì từ trên Thánh Giá, Máu và Nước đã tuôn trào như dòng suối để tẩy rửa tâm hồn chúng co nên trong sạch.
Xin cho chúng con luôn biết can đảm, trung thành sống yêu thương nhau cách chân thành, cùng nhau xây dựng một xã hội chan chứa tình bác ái yêu thương và huynh đệ, để mọi người không còn oán ghét, hận thù, chia rẽ nhưng luôn là một xã hội biết yêu thương xót khi chúng con sống trong tình Chúa và tình người. Amen
K’Ches









