Tháng 6 vừa khép lại, cũng là lúc Xứ đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Giáo xứ B’Sumrăc tổng kết và nhìn lại hành trình một năm trong việc học hỏi Lời Chúa. Ngang qua việc các em học giáo lý để thăng tiến đức tin và rèn luyện để trưởng thành nhân bản.
Mở đầu cho ngày tổng kết giáo lý hôm nay là thánh lễ tạ ơn thật long trong, sốt sáng và kết thúc với việc trao quà thưởng tuyên dương những em có thành tích tốt. Như là một nguồn động viên, khích lệ cho các em trong việc học hỏi Lời Chúa, yêu mến Chúa và yêu mến Giáo hội. Vì trong cuộc sống hằng ngày, đôi lúc con người ta phải đưa ra nhữngchọn lựa và có những lựa chọn thật khó khăn khi phải chịu hy sinh, thiệt thòi và phải từ bỏ. Nhưng vẫn có nhiều em thiếu nhi đã phải nổ lực thật nhiều để từ bỏ những thú vui và chọn đến với Chúa trong việc tham dự Thánh lễ và học hỏi giáo lý.
Một năm học trôi qua không phải là dài, nhưng cũng là thời gian đủ để các em học tập, rèn luyện và được lớn lên. Trong niềm vui sướng vì những thành quả đã đạt được các em háo hức chờ đợi niềm vui dành cho các em xứng đáng với những nổ lực và cố gắng của các em trong suốt năm học vừa qua.




K’Ches.








