Gia đình Giáo xứ Chánh Tòa quy tụ bên nhau trong Thánh Lễ chiều ngày 23/11/2011, với những tâm tình như lời cha Sở Phaolô trong lời đầu lễ : “Chúng ta, linh mục – tu sĩ – giáo dân họp nhau đây để tạ ơn Thiên Chúa cùng với hai cha Phêrô Trần Văn Hội và Micae Nguyễn Quang Cường. Giáo xứ cũng muốn nhân dịp này bày tỏ lòng biết ơn hai cha đã phục vụ Giáo xứ trong một thời gian khá dài -cha Phêrô trong 18 năm, và cha Micae trong 8 năm. Giáo xứ sẽ luôn nhớ và cầu nguyện, xin Thiên Chúa ban cho hai cha thêm lòng nhiệt thành và tràn đầy tình yêu thương trong sứ vụ mới”.

Tiếp nối các bài đọc Lời Chúa, Cha Sở Phaolô chia sẻ về việc tạ ơn Thiên Chúa, ngài nói : “Thánh Lễ là một lời Tạ ơn trọn vẹn và đầy đủ nhất. Tạ ơn là hành vi đức tin, vì chỉ có đức tin chúng ta mới nhận ra được tất cả những gì mình có, ngay cả bản thân, đều do bởi lòng yêu thương của Thiên Chúa”.

Dân Do thái nhận ra Ơn Chúa tuôn ban trên họ, Ngài đã cứu thoát, quy tụ và chọ họ làm Dân riêng “tôi sẽ tưởng niệm lòng từ bi Chúa về biết bao điều thiện hảo…”

Đoạn trích thư của thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Côlôsê không chỉ nhấn mạnh “trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương”, mà còn nói rõ “tất cả mọi chuyện anh em hãy làm vì danh Đức Giêsu Kitô, nhờ Ngài mà tạ ơn Thiên Chúa là Cha chúng ta”.

Bài Phúc Âm của thánh Luca ghi lại câu chuyện Chúa Giêsu chữa lành 10 người phong cùi, nhưng chỉ có người phong cùi ngoại giáo đã quay lại cám ơn Chúa vì Ngài đã giải thoát, đã chữa anh khỏi bệnh, nhắc nhở mỗi người về lòng biết ơn khi đã đón nhận biết bao hồng ân của Thiên Chúa trong cuộc đời.

Cha Sở Phaolô nói tiếp : “Tạ ơn không chỉ bằng lời nói nhưng phải thể hiện bằng hành động, bằng chính cuộc sống”. Tạ ơn và ca tụng Thiên Chúa là phần phúc cho con người vì : “việc chúng con cảm tạ Chúa là một hồng ân Chúa ban, bởi vì những lời ca tụng của chúng con không thêm gì cho Chúa, nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con”.

Với gia đình Giáo xứ trong Thánh Lễ đặc biệt này, Cha Sở Phaolô nói : “Chúng ta tạ ơn Chúa vì đã ban cho Giáo xứ hai linh mục nhiệt tình, đạo đức và luôn hy sinh phục vụ trong nhiều năm qua”, Và ngài mượn ý trong thư thánh Phaolô để cầu chúc : “mọi điều anh em nói hay làm, hãy vì Danh Đức Giêsu Kitô”.

Trước khi nhận phép lành cuối Thánh Lễ, vị đại diện Giáo xứ đã bày tỏ lòng biết ơn cha Phêrô và cha Micae vì những tháng năm đồng hành với Giáo xứ. Bên cạnh đó, cũng là lời xin lỗi chân thành của từng người về những thiếu sót trong công việc chung, hoặc ù lì trễ nải trong đời sống Đạo…

Cha Phêrô và cha Micae cũng gửi đến giáo xứ lời cám ơn, lời xin lỗi và lời chào, đặc biệt “Xin chuyển lời chào của chúng tôi đến quý cụ cao niên, những người yếu liệt mà chúng tôi không thể đến chào”. Cha Phêrô còn dặn dò “Xin anh chị em tiếp tục nhiệt tình cộng tác với cha sở và các cha phó mới. Hãy yêu thương và đón nhận các ngài như đã yêu thương và đón nhận anh em chúng tôi”.

Chia tay nhưng không buồn và cũng không thấy mất mát, vì với truyền thống của giáo xứ, những mục tử đã đến nơi đây làm việc, cách nào đó, cũng là những người con của Mẹ Giáo xứ, cũng là anh em trong gia-đình-Giáo-xứ. Chia tay trong vui mừng, vì Mẹ Giáo xứ được nhìn thấy những người con của mình lại tiếp tục lên đường để yêu thương và phục vụ.

Dù trong cương vị nào, dù trong hoàn cảnh nào, Giáo xứ tin chắc rằng Cha Phêrô và cha Micae luôn nhìn nhận rằng chính nơi đây, không chỉ là nơi “mối tình đầu trong đời mục tử” (lời cha Phêrô), mà còn là gia đình thân yêu của hai cha, gia đình nhỏ trong đại gia đình Hội Thánh.

Khải Linh