Đại gia đình Giáo xứ Chánh Tòa Đà Lạt đã hân hoan mừng kính đại lễ Thánh Nicôla Giám mục – vị thánh quan thầy đạo đức của Giáo xứ. Trong Thánh lễ đồng tế long trọng vào chiều thứ Tư, ngày 06/12/2006, Cha sở Phaolô Phạm Công Phương cùng hai Cha phó tá là Cha Phêrô và Cha Micae đã cùng tiến lên bàn thánh, hiệp dâng hy tế tạ ơn với sự hiện diện sống sắng của đông đảo các cộng đoàn nam nữ tu sĩ cùng bà con giáo dân trong xứ.

Mừng lễ Thánh Quan thầy giữa bầu khí linh thánh của những ngày đầu Mùa Vọng, Cha sở Phaolô đã ân cần chia sẻ với cộng đoàn dân Chúa về thái độ tỉnh thức cần có của người Kitô hữu: Đó không phải là một tâm thế u buồn, bi lụy hay lo sợ trước ngày cánh chung, nhưng hãy ngước nhìn vào khuôn mặt nhân lành của Chúa Giêsu – khuôn mặt của Đấng Thiên Sai hằng mang lại sự bình an đích thực, tình yêu thương vô bờ bến và ơn hiệp thông cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Quá trình chiêm ngưỡng tấm gương nhân đức của Thánh Giám mục Nicôla quả là một hồng ân lớn lao đối với cộng đoàn Giáo xứ Chánh Tòa. Qua cuộc đời ngài, mọi người sẽ dễ dàng hình dung ra dung mạo nhân hậu của Thiên Chúa là Cha quan phòng. Thánh nhân là biểu tượng sống động của một tâm hồn tràn đầy tình bác ái và lòng thương người bao la. Những giai thoại truyền thuyết về việc ngài âm thầm giúp đỡ người nghèo khổ, cho dù có được lịch sử xác minh hay không, thì tất cả đều quy hướng về một chân lý: Con tim mục tử của ngài hằng luôn rộng mở trước mọi nỗi khổ đau của tha nhân.

Nhìn vào tấm gương sáng ngời của Thánh Nicôla, nhìn lại chặng đường lịch sử với biết bao vị mục tử tiền bối đã dày công gầy dựng xứ đạo, cùng biết bao thế hệ cha ông đã âm thầm hy sinh xương máu, công sức cho Giáo xứ và Giáo phận cao nguyên này được lớn mạnh như ngày hôm nay, và trên hết, nhìn vào chính khuôn mặt của Chúa Giêsu, Cha sở Phaolô thiết tha mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ hãy luôn sống trọn vẹn tâm tình tạ ơn. Mỗi người tùy theo đấng bậc, khả năng và sức lực Chúa ban, hãy ra sức nỗ lực chung tay xây dựng Hội Thánh tại địa phương này trên nền tảng của tình bác ái, vị tha và yêu thương gắn kết.

Ngay sau khi Thánh lễ kết thúc, gia đình Giáo xứ cùng Ca đoàn Nicôla (đây là ca đoàn tổng hợp đặc biệt, tập hợp các ca viên xuất sắc đến từ 6 ca đoàn độc lập trong Giáo xứ) đã cùng nhau chia sẻ niềm vui qua một buổi sinh hoạt truyền thống đơn sơ nhưng ngập tràn sự ấm cúng, nghĩa tình liên đới.

Trước đó, vào ngày Chúa nhật 03/12/2006, Giáo xứ phối hợp cùng Ban Giảng viên Giáo lý đã tổ chức thành công một buổi hội chợ vui chơi quy mô cho các em thiếu nhi để chào mừng ngày lễ quan thầy Nicôla. Tiếp đến, vào hai buổi chiều thứ Hai và thứ Ba, gia đình Giáo xứ cũng đã sốt sắng dọn mình, thanh tẩy tâm hồn để mừng lễ Bổn mạng thông qua hai buổi tĩnh tâm và lãnh nhận Bí tích Hòa Giải ngay trong Thánh lễ hằng ngày…

Nguyện xin Thánh Giám mục Nicôla luôn phù hộ, nâng đỡ và cầu bầu cùng Chúa cho đại gia đình Giáo xứ Chánh Tòa, giúp mỗi người chúng con luôn biết nỗ lực dấn thân sống phục vụ trong yêu thương, để danh Chúa ngày càng được tỏa rạng, lớn lên trong tâm hồn mỗi người và lan tỏa đến những người anh chị em đang sống chung quanh chúng con.

Tứ Linh (phóng sự mục vụ)