Hiệp thông với Hội Thánh Toàn Cầu, Giáo Phận Đàlạt đón nhận sự ra đi về Nhà Cha của Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II với lòng yêu quý và biết ơn. Tại các nhà thờ trong Giáo phận, di ảnh của Đức Cố Giáo Hoàng được đặt nơi trang trọng để giáo dân kính viếng, cầu nguyện và nhất là để nhớ đến một người cha với tâm hồn rộng mở để yêu thương đoàn con cái…

Riêng tại nhà thờ Chánh Tòa Đàlạt, ngay từ 02/4, đã có giờ Chầu Thánh Thể cầu nguyện cho Đức Thánh Cha lúc 1 giờ trưa, khi ngài đang trên giường bệnh và sống những giờ phút cuối cùng và sống trọn vẹn cuộc đời làm nhân chứng cho Đức Kitô.

Những Thánh lễ, những việc làm đạo đức, những lời cầu nguyện, những tâm tình của những người con nơi xa xôi dâng lên Thiên Chúa để cầu nguyện cho Người Cha kính yêu vẫn được tiếp nối sau khi nhận được tin Đức Thánh Cha qua đời.

Có thể nhận thấy một điều, khi còn sống, một trong những điều mà Đức Thánh Cha luôn kêu gọi, cổ võ đó là sự hiệp nhất, sự nối kết và hòa bình ; thì khi ngài về với Chúa, mọi người, mọi tổ chức hình như muốn thực hiện điều mà ngài luôn trăn trở. Những phát biểu, những lời chia buồn, những nhận xét từ của các vị nguyên thủ quốc gia cho đến những con người bình thường đều bày tỏ sự tiếc thương, lòng cảm phục một con người, một vĩ nhân hay có thể nói một “thánh nhân”. Mọi người đều hướng về ngài như tâm điểm của sự nối kết.

Là những người con trong gia đình Hội Thánh, gia đình Giáo phận Đàlạt và giáo xứ Chánh Tòa luôn tưởng nhớ đến Đức Thánh Cha trong những ngày này.

Ngoài di ảnh của Đức Thánh Cha được đặt trang trọng nơi gian Cung Thánh, phòng truyền thống của Giáo xứ cũng được sắp xếp thành nơi viếng tang cho mọi người. Tại đây, các phái đoàn của chính quyền tỉnh Lâm Đồng, của Thành Phố Đàlạt đã đến kính viếng, chia buồn. Trước đó, các Linh mục trong Giáo Hạt Đalạt, các cộng đoàn tu sĩ và bà con giáo dân đã hiệp thông trong giờ Chầu Thánh Thể thật sốt sắng.

Lá cờ tang dài 25 mét, được treo dọc tháp chuông nhà thờ, trên đó có biểu tượng thánh giá, chữ M và ảnh Đức Thánh Cha với nụ cười thật đôn hậu. Thánh Giá Chúa, vì ngài luôn là chiến sĩ trung thành của Đức Kitô, M là Mẹ Maria, Đấng mà ngài luôn yêu mến cậy nhờ, Đấng đã đến để đón ngài về họp đoàn cùng các thánh trong ngày thứ Bảy đầu tháng, ngày kính nhớ Trái Tim Vô Nhiễm Nguyên Tội Đức Mẹ.

Lễ Truyền Tin được cử hành trọng thể nhưng chia sẻ của Cha Tổng Đại Diện với cộng đoàn tham dự đều hướng về Đức Thánh Cha, ngài luôn yêu thương Giáo Hội Việt Nam, luôn “yêu thương những người con thiếu thốn, thiệt thòi”.

Xin cho mỗi người chúng con luôn biết sống và thực hiện những gì Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II đã dạy dỗ, kêu mời.