Sáng ngày 26/08/2014, ngôi thánh đường Châu Sơn nhỏ bé bừng lên trong sắc hoa và màu cờ . Những chuyến xe đò và xe máy tiến về hiệp dâng thánh lễ tạ ơn của vị tân linh mục Stêphanô Đặng Bảo Phong là con cái của Giáo xứ Châu Sơn.

Cách đây 38 năm cậu Phong ngày xưa được sinh ra trong một gia đình thuần nông. Cậu là con thứ ba trong gia đình có bảy anh em. Khi tốt nghiệp phổ thông trung học, cậu xin vào đan viện Châu Sơn nhưng viện phụ Stêphanô Trần Ngọc Hoàng lại muốn gửi cậu xuống đan viện Xitô Châu Thuỷ (Bình Thuận) để xa nhà với hy vọng dễ trọn đường tu. Thầy đã tận hiến cho Chúa trong đời sống đan tu với cầu nguyện và lao động trong 20 năm trời theo Chúa.

Ngày 26/07/2014 vừa qua, thầy Stêphanô Đặng Bảo Phong được bước lên bàn thánh, để nhận lãnh chức linh mục trong nếp sống đan tu. Thầy đã được thụ phong linh mục trong niềm vui của gia đình và giáo xứ. Gia đình ông bà cố Đặng Phó có một người con được bước lên bàn thánh, còn Giáo xứ vui mừng vì đây là người con thứ hai của Giáo xứ Châu Sơn tận hiến cho Chúa trong chức linh mục. Trong tâm tình uống nước nhớ nguồn” cha đã trở về quê hương dâng thánh lễ  tạ ơn trong thánh đường nhỏ bé nhưng vô cùng ấm áp vì biết bao kỷ niệm vẫn còn đọng lại trong tâm trí cha hồi còn bé. Vị tân linh mục bước lên bàn thờ trong lời thánh ca: “Con hân hoan bước lên bàn thờ cùng dân Chúa đây hợp dâng thánh lễ” khiến mọi người cùng nâng tâm hồn lên, kết hợp với hy tế thập giá Đức Giêsu. Những người ngoại giáo có mặt trong thánh lễ cũng thốt lên rằng: “Long trọng và xúc động quá”!

Thánh lễ kết thúc lúc 10g30, tiếp đến là tiệc mừng tân linh mục và cũng là dịp gia đình cám ơn quý cha, quý khách và quý thân nhân. Và dĩ nhiên, cũng không thể thiếu phần văn nghệ giúp vui, dù chỉ là “cây nhà lá vườn”. Tất cả cùng chung một mong ước cho cha mới đi trọn con đường dâng hiến của một đan sĩ.

             Nhóm Truyền Thông Giáo xứ Châu Sơn