Sáng ngày 16/11/2025, Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ đã long trọng cử hành Thánh lễ Mừng các Thánh Tử đạo Việt Nam, cũng là Bổn mạng của Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Giáo xứ Chính tòa Đà Lạt. Tham dự Thánh lễ có đông đảo tu sĩ nam nữ và giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Đúng 5 giờ 30, đoàn rước Thánh giá của bà con Giáo họ Tử Đạo hân hoan bước vào nhà thờ. Tiếng hát “Nhạc chiến thắng vang dậy rền trời” cất lên mạnh mẽ, như làm sống dậy tinh thần kiên trung của những bậc anh hùng năm xưa – những người đã dám hiến dâng cả mạng sống mình để trung thành với Chúa, để lại ngọn lửa đức tin không bao giờ tắt.
Mở đầu Thánh lễ, Cha chủ tế ngợi ca các Thánh Tử đạo Việt Nam đã trung kiên theo Chúa đến cùng, không hề sợ hãi trước cái chết. Từ tấm gương sáng đó, Cha bày tỏ ước mong toàn thể Giáo họ Tử Đạo biết noi theo Thánh Bổn mạng của mình: siêng năng đến với Chúa, sống trọn vẹn niềm tin vào Chúa và tiếp nối tinh thần trung thành mà các Ngài đã để lại.
Trong bài chia sẻ Tin Mừng, Cha chủ tế nhắc lại rằng suốt gần năm thế kỷ đã có hàng trăm ngàn người tử đạo, với 117 vị được tuyên phong hiển thánh. Các Thánh Tử đạo Việt Nam và cha ông chúng ta là những con người bình dị, cũng biết đau khổ, cũng yêu mến cuộc sống, nhưng dám chấp nhận cái chết để trung thành với Chúa. Các Ngài đã sống đức tin, đức mến và sự ngay thẳng trong suốt cuộc đời, và máu các Ngài đổ ra là đỉnh điểm của cuộc sống cao đẹp ấy. Chính tình yêu và niềm tin vào Thiên Chúa là sức mạnh để các Ngài đương đầu với cực hình, sự dữ và cái chết.
Các Thánh Tử đạo Việt Nam có lòng tin mạnh mẽ, chan chứa yêu thương; đã cảm nhận và sống tình yêu Chúa giữa đời, nên dám hy sinh tất cả để minh chứng cho đạo thật. Các Ngài chọn Chúa làm gia nghiệp, từ bỏ cuộc sống yên ổn, danh vọng, tiền tài và cả mạng sống, chọn phần tốt nhất là chính Chúa. Không gì có thể tách các Ngài ra khỏi Thiên Chúa. Nhờ được Chúa nâng đỡ, các Ngài vui vẻ chịu chết, không oán giận, và nhờ đó đức tin được lưu truyền đến hôm nay.
Giáo Hội mời gọi các Kitô hữu trung kiên giữ đạo như những chứng nhân của thời đại. Mỗi dịp mừng lễ các Thánh Tử đạo Việt Nam là lúc tạ ơn về đức tin đã được lãnh nhận và ý thức trách nhiệm truyền lại cho thế hệ sau…
Trước khi kết thúc Thánh lễ, Cha chúc mừng Bổn mạng Giáo họ Tử Đạo , mong ước tất cả anh chị em trong Giáo họ luôn noi gương các Thánh Tử đạo, đặt trọn vẹn niềm tin vào Chúa; cùng nhau vun đắp, xây dựng Giáo họ ngày càng hiệp nhất, yêu thương…
Để đánh dấu niềm vui của ngày mừng bổn mạng, các thành viên trong giáo họ cùng chụp hình lưu niệm với Cha chủ tế.
Lạy Chúa, xin cho chúng con luôn biết quý trọng những giọt máu đào mà các tiền nhân đã đổ xuống để giữ vững đức tin. Xin giúp chúng con sống trọn vẹn niềm tin ấy mỗi ngày, và nhờ đời sống chứng nhân của chính mình, biết lan tỏa tình yêu và niềm tin của Chúa đến mọi người.
- Đôi nét về Giáo họ Các Thánh Tử Đạo
Giáo họ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, thường gọi là Giáo họ Tử Đạo, được cha sở Giuse Nguyễn Ngà thiết lập ngày 12/8/1970 – cũng là ngày kỷ niệm Chân phước Micae Nguyễn Huy Mỹ (Lý Mỹ) tử đạo (12/8/1838). Giáo khu xin chọn tên là Giáo khu Các Chân phước Tử Đạo Việt Nam, gọi tắt Giáo khu Tử Đạo. Ngài được phong Chân phước ngày 27/5/1900 và được phong hiển thánh ngày 19/6/1988.
Lễ bổn mạng đầu tiên được tổ chức tháng 2/1971. Cha sở cung nghinh di cốt các Chân phước tử đạo về lễ đài tạm của Giáo khu trước nhà ông Anrê Tịnh ở đầu đường Tự Đức (nay là đường Hồ Tùng Mậu). Việc này duy trì đến năm 1975.
Ngày 19/6/1988, 117 Chân phước Tử đạo Việt Nam được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô II tôn phong Hiển thánh. Từ đó, Giáo họ Tử Đạo mừng lễ Bổn mạng vào Chúa nhật 33 Mùa Thường niên – ngày kính trọng thể Các Thánh Tử đạo Việt Nam. Năm 2025, Giáo họ long trọng mừng Bổn mạng và kỷ niệm 58 năm thành lập.
Theo thống kê năm 2021, Giáo họ có 58 gia đình Công giáo với 186 giáo dân. Giáo họ vinh dự có 3 ơn gọi: Soeur Anna Nguyễn Thị Kính – Dòng Phan sinh Thừa sai Đức Mẹ (qua đời 3/2019 tại Sài Gòn), Soeur Maria Nguyễn Ngọc Mai Hương – Dòng Nữ Tử Bác Ái và Sư huynh Nicet Võ Liêm – Dòng Lasan (đang phục vụ tại Úc).
Bài viết: Cecilia Thiên Lan; Hình ảnh: Vicente Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa











