“Hãy mau ăn năn đền bồi! Hãy tôn sùng Mẫu Tâm! Hãy năng lần hạt Mân Côi!”
Lệnh truyền của Mẹ Maria năm xưa vẫn còn nguyên giá trị giữa thời đại hôm nay, nhất là khi tháng 10 – tháng Mân Côi lại trở về.
Trong niềm hân hoan cùng với lòng yêu mến Mẹ Maria, lúc 18 giờ Chúa nhật ngày 05/10/2025, tại nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt, Cha Phó Giuse Lê Vũ Thành Trung đã dâng Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Mẹ Mân Côi, cũng là Bổn mạng Giáo họ Mân Côi. Đồng thời, Cha mời gọi mọi người hiệp dâng lời cầu nguyện đặc biệt cho các vị chủ chăn, cho Đại hội lần XVI của Hội đồng Giám mục Việt Nam diễn ra tại Tòa Giám mục Đà Lạt, từ ngày 06 đến 10/10/2025 được diễn ra tốt đẹp trong ân sủng và bình an.
Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý tu sĩ nam nữ, quý du khách và cộng đoàn Dân Chúa trong giáo xứ, đặc biệt là các thành viên Giáo họ Mân Côi trong ngày mừng bổn mạng lần thứ 53 (Tháng 10/1972 – Tháng 10/2025).
Chia sẻ trong bài giảng, Cha Phó Giuse dùng hình ảnh “Cánh diều” tượng trưng cho khát vọng với niềm kiêu hãnh bay cao, bay xa trên bầu trời nhờ gắn kết với sợi dây để không bị rơi rớt hay đứt gãy giữa không trung. Từ đó Cha nói đến vai trò, ý nghĩa của Chuỗi Mân Côi trong đời sống của người tín hữu. Thân phận con người với những ân ban trong cuộc đời đều là điều kỳ diệu Thiên Chúa trao ban, cách riêng người tín hữu cần biết định hướng cuộc đời mình để Thiên Chúa dẫn dắt, khiêm tốn nhận ra dấu chỉ và vâng phục Thánh ý Người trong mọi sự. Tràng chuỗi Mân Côi là sợi dây thiêng liêng gắn kết con người với Mẹ Maria và nhờ Mẹ đến với Chúa, bởi việc lần hạt Mân Côi giúp chúng ta cầu nguyện kết hợp với Mẹ Maria, là dấu chỉ của đức tin và lòng trung thành với Chúa, là nguồn ơn lành và bình an, là vũ khí thiêng liêng chống lại tội lỗi và sự dữ. Mẹ Maria Mân Côi là mẫu gương tuyệt vời trong việc lắng nghe, nhận biết và vâng phục Thiên Chúa.
Kết thúc Thánh lễ, Cha Phó Giuse thay mặt Cha Quản xứ và cộng đoàn chúc mừng bổn mạng Giáo họ Mân Côi trong tinh thần hiệp nhất yêu thương.
Trước đó, Giáo họ Mân Côi đã có buổi khai mạc tháng Mân Côi kết hợp mừng lễ bổn mạng lúc 19 giờ ngày thứ Bảy 04/10/2025 tại nhà ông bà cố Bình – Tuyết, trong sự đơn sơ nhưng thắm đượm nghĩa tình. Chính sự hiện diện của Cha Quản xứ và quý Cha, quý vị Hội đồng Giáo xứ không chỉ thể hiện tính hiệp hành, tình yêu thương hiệp nhất giữa giáo xứ với giáo họ, mà còn thắp lên ngọn lửa hy vọng, khích lệ sự dấn thân phục vụ đối với giáo họ.
Đẹp biết bao hình ảnh những cụ cao niên đội mưa, chống gậy đến quy tụ với nhiều người trẻ trong ngày vui của giáo họ, cùng hòa chung lời kinh tiếng hát dâng kính Mẹ Mân Côi và trao nhau những nụ cười thân thương, những lời thăm hỏi bảo ban nhau giữa nhiều thế hệ như trong một gia đình, càng làm cho bầu khí buổi liên hoan thanh đạm thêm ấm áp thân tình.
Nhìn lại chặng đường 53 năm hình thành và phát triển của Giáo họ Mân Côi với bao thăng trầm, niềm vui xen lẫn những thao thức khi song hành cùng giáo xứ: Tất cả là hồng ân!
Ước mong từ niềm vui của ngày lễ Bổn mạng sẽ tiếp thêm cho mọi người trong Giáo họ Mân Côi lửa yêu mến, tôn sùng Mẹ Maria qua việc siêng năng lần chuỗi Mân Côi, để mọi người nhờ Mẹ mà đến với Chúa, gần hơn với nhau bằng chính đời sống yêu thương, dấn thân phục vụ với “nén bạc Chúa trao cho mỗi người”, và trên hết mọi sự, luôn biết đặt mình trước ân sủng của Thiên Chúa để vâng phục và can đảm thưa “Xin Vâng” với Người.
Bài viết: Maria Bích Phương; Hình ảnh: Anrê Hữu Trí
(Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa)













