Chiều thứ Năm, ngày 6/11/2025, tại Nhà thờ Chính tòa Đà Lạt, Cha Phó Giuse Ngô Viết Thụ đã long trọng cử hành Thánh lễ Tiếp nhận và Xức dầu Dự tòng cho 21 anh chị em dự tòng. Tham dự Thánh lễ có đông đảo quý Tu sĩ và cộng đoàn Dân Chúa.
Dù chiều mưa gió lạnh buốt, ấy thế mà đúng 16g30, 21 anh chị em dự tòng và người đỡ đầu đã có mặt đông đủ tại phòng học Giáo lý của Giáo xứ Chánh tòa Đà Lạt. Khuôn mặt ai nấy đều rạng ngời vui tươi như đã được tiếp thêm sức mạnh để thắng vượt mưa bão mà đến với Thiên Chúa. Cơn mưa gió lạnh buốt như phép thử của Đức Tin, nhắc người theo Chúa phải vững lòng, sẵn sàng vượt qua mọi gian khó, để tâm hồn được tôi luyện và bước theo Ngài đến tận cùng con đường sáng.
Nghi thức tiếp nhận dự tòng
Đúng 17g15, Cha Phó Giuse bắt đầu nghi thức tiếp nhận dự tòng từ cuối Nhà thờ. Các dự tòng từng người một xướng tên Thánh và tên của mình, sau đó, nói lời thỉnh cầu xin ơn Đức Tin để được sự sống đời đời và tuyên hứa từ bỏ những thần lực không phải Thiên Chúa để phụng thờ một mình Thiên Chúa. Tiếp đến, những người đỡ đầu chứng thực các dự tòng đã chọn Chúa Kitô và muốn phụng sự một mình Ngài và hứa giúp đỡ họ. Sau đó, mọi người cùng tạ ơn, ngợi khen và chúc tụng Thiên Chúa.
Phần tiếp theo, Linh mục và người đỡ đầu ghi dấu Thánh Giá lên trán dự tòng để bày tỏ tình yêu thương của Giáo Hội, cam kết đồng hành và hỗ trợ các dự tòng trên con đường trở thành Kitô hữu.
Sau đó, đoàn người tiến vào Thánh đường để tham dự Thánh lễ.
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha Phó Giuse nhấn mạnh điều khiến chúng ta làm chủ được đời sống mình và hành xử một cách ngay lành chính là sống trong tình yêu, sống trong sự thật, sự thiện. Chỉ có như thế mới đem lại tương lai và hạnh phúc cho chúng ta. Công lý và công bằng của Thiên Chúa chính là công lý của yêu thương, công lý đi tìm kiếm chiên lạc, cứu chữa những gì đã hư mất. Thiên Chúa là Đấng yêu thương con người, luôn dõi theo con người, tìm và đưa những người tội lỗi trở về với Ngài. Thiên Chúa kêu gọi mọi người hãy từ bỏ tội lỗi, ăn năn sám hối mà trở về, và những ai đáp lại lời kêu gọi sẽ được đón nhận, hưởng lòng thương xót và ân phúc cứu độ.
Cha tâm tình với các anh chị em dự tòng: “Anh chị em tìm hiểu đạo, tìm hiểu về Chúa là tìm hiểu về một người Cha giàu lòng yêu thương. Chúng ta trở thành con cái Người và Thiên Chúa muốn cứu độ tất cả mọi người. Tin theo Chúa là anh chị em tin tưởng vào tương lai của con cái Chúa, vào tương lai của sự sống đời đời – sẽ giúp chúng ta sống có ý nghĩa trên hành trình trần gian này: Sống cho Chúa và chết cho Chúa. Xin Thiên Chúa soi sáng để anh chị em luôn nhận ra Chúa đang kêu gọi mình!”
Nghi thức trừ tà và xức dầu dự tòng
Các dự tòng và người đỡ đầu tiến ra giữa nhà thờ, Cha chủ tế đọc lời nguyện, xin cho các dự tòng được thoát khỏi mọi tà thần, mọi hành động sai lầm và tội lỗi để họ xứng đáng trở nên đền thờ Chúa Thánh Thần. Tiếp đến, Cha chủ sự xức dầu trên tay từng dự tòng, xin Chúa ban sức mạnh để họ chiến thắng tội lỗi, cám dỗ và những thế lực tà ác, giúp họ chuẩn bị để đón nhận Chúa Kitô trong bí tích Rửa tội và sống một đời sống Kitô hữu mới, đồng thời ban thêm cho họ ân sủng, sự khôn ngoan, và sức mạnh để họ có thể vững tin bước theo Ngài.
Buổi lễ kết thúc trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và lời nguyện xin hồng ân Chúa tiếp tục đồng hành với các anh chị em dự tòng trên hành trình đức tin.
Điều kỳ diệu là chỉ sau vài buổi học, nơi các dự tòng đã ánh lên nét thánh thiện, hiền hòa và chan chứa yêu thương, như thể ân sủng Chúa đã sớm chạm đến và làm bừng sáng tâm hồn họ.
Nguyện xin Thiên Chúa tuôn đổ Thánh Thần Chúa xuống trên từng hạt giống nhỏ bé được gieo đi này để họ trở thành những bụi cải khổng lồ mà chim trời có thể bay đến trú ngụ. Ước mong cánh đồng lúa chín rộ Nhà Chúa ngày càng có thêm nhiều tông đồ nhiệt thành gặt hái thêm nhiều bông lúa vàng tươi dâng lên Thiên Chúa!
Bài viết: Cécilia Thiên Lan; Hình ảnh: Giuse Trương Tuấn Minh
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa.










