“Ôi Chúa Thiên binh, khả ái thay cung điện nhà Chúa” (Tv 84)

Lúc 17g15 thứ Sáu, ngày 24/04/2026, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã sốt sắng hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn nhân kỷ niệm 43 năm ngày Cung hiến ngôi Thánh đường (1983–2026). Đây cũng là dịp Giới Doanh nhân Công giáo Giáo hạt Đà Lạt quy tụ để mừng kính Thánh sử Marcô – Quan thầy của Giới.

Thánh lễ do Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công Phương long trọng chủ sự. Đồng tế với ngài có Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung và Cha Giuse Ngô Viết Thụ.

Mở đầu Thánh lễ, Cha Phaolô đã nhắc lại ý nghĩa thiêng liêng của ngày Cung hiến, mời gọi mỗi tín hữu dâng lời tạ ơn Thiên Chúa và tri ân các bậc tiền nhân, các vị thừa sai đã dày công đặt nền móng xây dựng Giáo xứ, Giáo phận. Cách riêng, ngài bùi ngùi tưởng nhớ công lao của Cha Nicolas – người đã kiến tạo nên ngôi Thánh đường cổ kính này, để cộng đoàn có một không gian xứng đáng quy tụ, hiệp thông và tôn vinh Thiên Chúa. Ngài cũng mời gọi cộng đoàn hiệp ý cầu nguyện đặc biệt cho Giới Doanh nhân Công giáo trong ngày lễ Bổn mạng.

Chia sẻ trong phần Phụng vụ Lời Chúa, dựa trên trình thuật Tin Mừng theo Thánh Luca (Lc 19,1-10) về cuộc gặp gỡ của ông Giakêu, Cha phó Giuse đã khắc họa rõ nét hình ảnh về “đền thờ thiêng liêng”. Ngài nhấn mạnh: một ngôi Thánh đường dù có nguy nga, tráng lệ đến đâu, nhưng nếu những người bước vào đó không mang tâm tình hết lòng thờ phượng và sống theo Lời Chúa, thì ngôi đền thờ ấy cũng chỉ là những vật chất vô hồn. Nhà thờ không chỉ được xây dựng cho Thiên Chúa, mà còn là nơi gắn bó mật thiết với đời sống đức tin của mỗi người tín hữu. Qua đó, ngài mời gọi cộng đoàn tham dự Thánh lễ với thái độ trân trọng, đồng thời xin Chúa Thánh Thần thánh hóa, biến đổi tâm hồn mỗi người trở nên một ngôi đền thờ sống động của Thiên Chúa.

Thánh lễ được tiếp nối với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng.

Trước khi ban phép lành cuối lễ, Cha chủ sự đã dành những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Giới Doanh nhân Công giáo. Ngài bày tỏ niềm ước mong quý doanh nhân sẽ luôn giữ lửa nhiệt huyết, tiếp tục phát huy tinh thần dấn thân để đóng góp cho Giáo hội và xã hội theo đúng phương châm: “Gia đình yêu thương – xã hội sẻ chia – kinh doanh chân chính”, và luôn hoạt động với lý tưởng cao đẹp: “Để Chúa được vinh danh hơn.”

Niềm vui ngày lễ được nối dài sau Thánh lễ với buổi gặp gỡ, chia sẻ và gắn kết của Giới Doanh nhân Công giáo trong bữa cơm huynh đệ ấm áp tại Nhà Mục vụ Giáo xứ.

Maria Hoàng Oanh – Phanxicô Xaviê Lê Hùng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa