“Chúng ta có quyền ghen tị với Thiên Chúa vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì không ai có thể đong đếm cho đủ”
Lúc 17g15 ngày 22/11/25, Cha Phaolô Phạm Công Phương quản xứ Chính Tòa Đà Lạt, long trọng cử hành Thánh lễ trọng thể mừng kính Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ, Bổn mạng Giáo họ Kitô Vua.
Để bắt đầu, Cha Quản xứ Phaolô cùng đoàn rước Thánh Giá của Giáo họ Kitô Vua từ cuối nhà thờ hân hoan tiến lên cung thánh trong lời hát chúc tụng Thiên Chúa của đông đảo cộng đoàn Dân Chúa.
Đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô đặc biệt dâng lời chúc tụng Thiên Chúa và nguyện cầu Thiên Chúa ban hồng ân dồi dào cho Giáo họ Kitô Vua.
Trong bài giảng, Cha dùng hai hình ảnh trái ngược: một vị vua cao sang ngồi trên ngai, mặc hoàng bào và Vua Giêsu chịu chết trên Thập giá để dẫn dắt cộng đoàn vào bài giảng. Khi nhắc đến một vị vua, chúng ta nghĩ ngay đến hình ảnh uy quyền, giàu sang nhưng cớ sao Vua Vũ Trụ – Chúa Kitô của chúng ta ở trong hoàn cảnh trái ngược hoàn toàn. Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng bị đánh bầm dập và thay vì ngồi trên tòa cao, tuy cũng là cao nhưng là bị treo cao trên Thập Giá. Qua hình ảnh ấy Cha giúp cộng đoàn hiểu hơn về ơn cứu độ của Thiên Chúa: Ơn cứu độ chỉ đến với những ai nhận ra Vương quyền của Thiên Chúa. Như tên trộm ăn năn đã tin và được cứu độ “Tôi bảo thật anh, ngay hôm nay, anh sẽ được ở với tôi trên Thiên Đàng”. Trong khi các thủ lãnh Do Thái lúc bấy giờ chối bỏ, nhục mạ, đóng đinh Chúa Giêsu thì một tên trộm cướp cũng bị đóng đinh lại nhận ra Vương quyền của Chúa Giêsu – Vị Vua đã hạ hình đến mức chịu chết để tha thứ, cứu vớt con người đắm chìm trong tội lỗi, và đó chính là điểm khác biệt giữa Vua Giêsu và các vị vua trần thế.
Nối tiếp tâm tình suy ngẫm về ơn cứu độ của Chúa, Cha rút ra hai bài học về làm người và làm con Thiên Chúa:
Bài học đầu tiên: Tội lỗi yếu hèn là bản chất của con người. Hình ảnh hai tên trộm bị kết án tử hình nói lên con người đầy rẫy tội lỗi và sẽ phải chịu hình phạt thích đáng cho sự gian ác của mình. Nhưng Thiên Chúa không bỏ mặc loài người dưới quyền lực sự chết mà đã ban Con Một của Ngài là Chúa Giêsu xuống thế để gánh tội trần gian.
Bài học thứ hai: Ơn cứu độ cho những ai có lòng sám hối. Cha giải mã hình ảnh Chúa Giêsu chịu đóng đinh giữa hai tên trộm cướp cho cộng đoàn được hiểu và suy ngẫm. Đó là chính Chúa Giêsu đang gánh lấy tội lỗi toàn nhân loại. Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu tuyên bố “NGAY HÔM NAY, anh sẽ ở trên Thiên Đàng với ta”. NGAY HÔM NAY, Thiên Chúa tha thứ tội lỗi loài người còn nhanh hơn tốc độ loài người quay lưng với Chúa.
Kết thúc bài giảng, Cha nhấn mạnh “Chúng ta có quyền ghen tị với Thiên Chúa vì lòng thương xót của Thiên Chúa thì không ai có thể đong đếm cho đủ”. Quả thật đáng ghen tị lạy Chúa của con, vì lòng thương xót của Chúa cao hơn trời, rộng hơn đất, bao la hơn đại dương và là vĩnh cửu mãi muôn đời.
Cuối Thánh lễ Cha Quản xứ Phaolô có đôi lời cảm ơn chân thành đến Giáo họ Kitô Vua đã nhiệt thành tham gia vào các công tác phụng vụ Giáo xứ cũng như xây dựng Giáo họ ngày một sống thánh thiện và vâng phục Thánh ý Thiên Chúa.
- Vài nét về Giáo họ Kitô Vua
Giáo họ Kitô Vua được hình thành từ những năm 50 của thế kỷ XX tại khu trung tâm của Đà Lạt – Khu Hoà Bình. Ban hành giáo tiên khởi của khu giáo gồm ông Hoàng Cơ Bình là trưởng và ông Công Đồng. Hiện nay trưởng giáo họ là ông Phêrô Nguyễn Vĩnh Phúc.
Năm 1975, khi cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn làm cha sở Giáo xứ Chính Toà thì ngài cho đổi tên Khu giáo Hoà Bình thành Giáo khu Kitô Vua, Bổn mạng là Chúa Kitô Vua, lễ mừng vào Chúa nhật 34 Mùa thường niên hàng năm. Năm 2013, Giáo khu Kitô Vua được đổi thành Giáo họ Kitô Vua. Giáo họ đã cống hiến cho Giáo Hội các ơn gọi tận hiến:
– Đức TGM Phaolô Bùi Văn Đọc (sinh năm 1944 – LM 1971– GM 1999, qua đời 2018)
– Cha Gioan Phương Đình Toại (sinh năm 1977 – LM 2005 dòng Camilô Sài Gòn)
Và 3 Nữ tu:
– Maria Nguyễn Thị Thu Hiền (Dòng MTG Đà Lạt)
-Agnes Nguyễn Thị Kim Sửu (Dòng Tiểu muội Chúa Giêsu)
-Maria Dương Thị Minh Trang (Dòng Nữ tử Bác Ái)
Tại địa bàn Giáo họ hiện có hai cộng đoàn nữ tu: Cộng đoàn Mến Thánh giá Thủ Thiêm (nhà Bêtania) ở đường Thủ Khoa Huân; và Cộng đoàn Nữ tỳ Chúa Thánh Thần ở đường Nguyễn Văn Cừ.
Theo thống kê năm 2017, Giáo họ có 142 gia đình Công giáo với 453 giáo dân. Địa bàn hiện nay của Giáo họ gồm toàn bộ khu vực trung tâm của thành phố Đà Lạt gồm các đường phố Khu Hoà Bình, Nguyễn Chí Thanh, Nguyễn Văn Trỗi, Phan Bội Châu, Nam Kỳ Khởi Nghĩa,Thủ Khoa Huân, Trương Công Định, Nguyễn Biểu, Ba tháng Hai, Tăng Bạt Hổ, Nguyễn Văn Cừ, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thị Hồng Gấm, Lê Đại Hành…
Giáo họ Kitô Vua là Giáo họ có số giáo dân đông và nhiệt thành trong mọi công tác của Giáo xứ. Hàng năm, trước dịp lễ bổn mạng (lễ Chúa Kitô Vua), nhóm gia trưởng của Giáo họ đều đặn tự nguyện nhận công việc tu bổ, sơn sửa khuôn viên và tượng Chúa Chiên Lành trước nhà thờ Chính Tòa, tham gia gian hàng trò chơi và ẩm thực trong các dịp hội chợ của Giáo xứ.
Bài viết: Matta Nguyễn Thị Linh; Hình ảnh: Phanxicô Xavie Lê Hùng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa










