Chiều thứ Sáu, ngày 5/12/2025, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản xứ Giáo xứ Chính Tòa, chủ tế Thánh lễ Tạ ơn, mừng kính Thánh Nicolas – Bổn mạng Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt. Đồng tế với ngài có quý Cha phó của Giáo xứ, quý Cha khách. Tham dự Thánh lễ có quý Tu sĩ nam nữ, các ban ngành, đoàn thể và đông đảo giáo dân là con cái Giáo xứ.

Nhìn lại lịch sử giáo xứ

Mở đầu Thánh lễ, Cha Quản xứ Phaolô lược qua về lịch sử hình thành Giáo xứ Chính Tòa. Ngài bày tỏ lòng biết ơn Cha Céleste Nicolas đã xây dựng ngôi nhà thờ thứ hai và thứ ba của giáo xứ (ngôi nhà thờ đầu tiên hiện nay là nhà truyền thống của giáo xứ), Ngài cũng kêu gọi tất cả mọi người cần làm sáng Danh Chúa bằng chính đời sống của mình.

Giáo xứ Chính Tòa được thành lập năm 1920 với tên Họ đạo Nicolas Đà Lạt. Ngôi nhà thờ hiện nay là ngôi nhà thờ thứ ba, được Cha Céleste Nicolas xây dựng từ năm 1931, năm 1942 hoàn thành. Nhà thờ mang phong cách kiến trúc Châu Âu, dài 65m, rộng 14m, tháp chuông cao 47m. Trên tháp chuông treo 4 quả chuông lần lượt đánh các nốt Đô – Mi – Fa – Sol. Đỉnh tháp chuông đặt Thánh Giá, bên trên có gắn một con gà bằng đồng quay quanh trục bạc đạn để chỉ hướng gió. Nhà thờ có 70 tấm kính màu, làm cho không gian bên trong thêm lung linh, thánh thiêng, nhưng cũng thanh thoát, nhẹ nhàng, làm lòng người bình an và ấm áp. Năm 1960, khi Giáo phận Đà Lạt được thiết lập, nhà thờ Họ đạo Nicolas được chọn làm nhà thờ Chính Tòa Đà Lạt.

Lăng kính tình yêu Thánh Nicolas

Trong bài giảng, Cha Phaolô chia sẻ: Hai người mù trong bài Tin Mừng tuy không nhìn thấy, họ vẫn bước đi, đến với Chúa, tìm sự sáng cho đời mình. Khi nghe Chúa Giêsu là Đấng Mêsia, họ đã kêu cầu “Lạy con vua Đavít, xin thương xót chúng tôi”. Họ tin tưởng tuyệt đối vào Chúa.

Ngày nay, với khoa học kỹ thuật hiện đại, để có thể nhìn nhiều và xa hơn, con người đã phát minh ra nhiều công cụ cải thiện tầm nhìn, nào là kính cận, kính viễn, kính loạn, kính viễn vọng, kính hiển vi, kính hồng ngoại,…. Nhưng chúng ta lại không thể nhìn thấy đau khổ của anh chị em ngay bên cạnh mình. Mắt là cơ quan tiếp thu thế giới bên ngoài. Vì thích cái đẹp nên cơn cám dỗ thường từ mắt mà tới. Ngày nay chúng ta bị bao trùm bởi quá nhiều thứ lệch lạc. Người ta nhìn nhau bằng ánh mắt nghi ngờ, khinh bỉ, bóp méo sự thật, không còn là từ ánh mắt đến trái tim nữa, mà thường từ ánh mắt đến túi tiền. Chúng ta không nhìn ra cái tốt của anh chị em mình, lại hay nhìn hoảng loạn, viển vông.

Thánh Nicolas sinh ra và lớn lên trong gia đình khá giả, được thừa hưởng gia tài kếch xù, nhưng mang trái tim phóng khoáng, Ngài thường phân phát của cải cho người nghèo và trẻ em. Một ngày nọ, Ngài cưỡi ngựa đi qua một xóm nghèo, Ngài nhạy bén, nhìn ra sự đói khát trong đôi mắt của những đứa trẻ. Ngài quay lại chợ, mua quần áo, đồ chơi, bánh kẹo, rồi đợi đến tối, Ngài âm thầm quay lại đem những món quà đó đặt trước cửa sổ của các gia đình.

Con người muốn đẹp từ trong tâm hồn cần nhìn bằng lăng kính tình yêu như Thánh Nicolas, dưới tình yêu mọi thứ đều trở nên tốt đẹp, biết nhìn ra cái tốt của người khác, cũng nhìn ra khiếm khuyết của bản thân để sửa đổi. Xin Chúa mở mắt, mở lòng để chúng ta biết Chúa và biết mình.

Ngày hội truyền thống của giáo xứ

Sau Thánh lễ, mọi người tập trung trong sân và hội trường Nhà Mục vụ để cùng chung vui bữa cơm gia đình. Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Sỹ – Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ Chính Tòa bày tỏ lòng biết ơn tất cả mọi người khi nhận lời mời gọi của Cha Quản xứ Phaolô và Hội đồng Giáo xứ để đến dự Thánh lễ Tạ ơn, cầu nguyện cho giáo xứ. Ông cũng gửi lời chúc đến tất cả mọi người luôn bình an, tràn đầy Hồng ân của Chúa.

Đây là ngày hội truyền thống của Giáo xứ Chính Tòa khi quy tụ hầu hết các gia đình, các thành phần trong giáo xứ, từ các em thiếu nhi đến các bậc cao niên. Đây  cũng là dịp để mỗi người trong giáo xứ Tạ ơn Thiên Chúa vì bề dày lịch sử với biết bao hồng ân, cũng như tri ân những bậc tiền nhân đã xây dựng, hy sinh, đóng góp để giáo xứ phát triển như ngày nay và cũng là lời nhắc nhở mỗi người con của giáo xứ luôn biết tự hào, từ đó gắn kết, yêu thương, giữ gìn, phát huy truyền thống tốt đẹp của giáo xứ.

Xin Thánh Nicolas cầu bầu để mỗi người con của Giáo xứ Chính Tòa luôn yêu thương, hiệp nhất, phục vụ với khả năng và hoàn cảnh của mình, xây dựng nên ngôi nhà giáo xứ như ý Chúa muốn.

Bài viết: Maria Têrêsa Quỳnh Chi;
Hình ảnh: Martino Khánh Hoàng
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa