Hiệp thông với Giáo Hội hoàn vũ, lúc 5g30 ngày 2/11/2025, cộng đoàn Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt quy tụ bên Cha Quản xứ Phaolô Phạm Công để hiệp dâng Thánh lễ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời.
Trong Thánh lễ, cộng đoàn dâng lên Chúa từng người thân yêu đã qua đời, hiệp cùng hy lễ của Đức Kitô trên thập giá, phó thác các ngài cho lòng thương xót của Chúa và xin cho các ngài sớm được hưởng hạnh phúc bên Chúa trên Nước Trời.
Đức tin Kitô giáo và Phụng vụ Lời Chúa mời gọi chúng ta sống mối dây hiệp thông sâu xa với các tín hữu đã qua đời – những người không còn có thể tự làm gì để đạt được ơn cứu độ, nhưng hoàn toàn tín thác vào các Thánh lễ và lời cầu nguyện của những người còn sống.
Chúng ta cầu xin cho các linh hồn ấy sớm hoàn tất thời gian thanh luyện để được trở về với Đấng Tạo Hóa, là Cha yêu thương con cái mình đến cùng. Chỉ một mình Thiên Chúa thấu biết số phận của từng người đã ra đi – ai đang hưởng hạnh phúc thiên đàng, ai còn trong nơi thanh luyện, ai phải xa cách Ngài đời đời. Chính vì thế, bổn phận của những người còn sống là thành tâm cầu nguyện cho họ. Đó cũng là cách chúng ta bày tỏ lòng yêu mến, hiếu thảo và biết ơn đối với những người đã ra đi.
Cha Phaolô gợi lại trong bài giảng: “Nấm mồ chôn cất người chết chính là trái tim của người còn sống”. Trong tháng các Linh hồn, mỗi khi viếng nghĩa trang hay nhà từ đường, mỗi ngọn nến được thắp lên, mỗi bông hoa được dâng tiến, mỗi lời nguyện được thốt ra… đều là sợi dây tình yêu nối kết người đang sống với người đã khuất trong mầu nhiệm hiệp thông của Hội Thánh.
Sau Thánh lễ, Cha Quản xứ và cộng đoàn quy tụ tại nhà từ đường, nơi lưu giữ tro cốt của nhiều thế hệ trong và ngoài giáo xứ. Quả là một khoảnh khắc thiêng liêng, khi Giáo Hội lữ hành và Giáo Hội thanh luyện được liên kết trong tình thương của Thiên Chúa và niềm hy vọng vào sự sống đời đời. Không còn ranh giới “người thân của riêng ai”, nhưng trong bầu khí thân tình của một gia đình, cộng đoàn cùng dâng lời cầu nguyện cho tất cả những người đã qua đời: ông bà, cha mẹ, người thân ruột thịt; các giám mục, linh mục; các tu sĩ nam nữ; bạn bè, người thân quen; các nạn nhân của chiến tranh, thiên tai, dịch bệnh; các quý chức từng hy sinh phục vụ giáo xứ; các thai nhi chưa kịp chào đời; và những người cô đơn không còn ai nhớ đến.
Cha Quản xứ chia sẻ trong bài suy tư tại nhà từ đường: “Một phần đời sống của chúng ta khởi đi từ họ, và một phần đời sống của họ vẫn đang tiếp diễn nơi chúng ta”.
“Ước gì tháng Các Linh hồn giúp chúng ta sống đạo sâu hơn, yêu thương trọn vẹn hơn và chuẩn bị kỹ lưỡng hơn cho cuộc gặp gỡ cuối cùng với Chúa – Đấng là Sự Sống và là Sự Phục sinh của chúng ta”. (Tâm tình chủ chăn đầu tháng Các Linh hồn, 1/11/2025 của Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh).
Bài viết: Agnès Trâm Anh; Hình ảnh: Vincente Đình Quang.
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa



