Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa – Mùa Xuân vĩnh cửu, và tri ân các bậc tiền nhân, vào lúc 05g15 sáng ngày 18/02/2026 (tức Mồng Hai Tết Bính Ngọ), cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt đã tề tựu đông đảo để hiệp dâng Thánh lễ kính nhớ Tổ tiên, Ông bà, Cha mẹ.
Giữa tiết trời se lạnh đặc trưng của phố núi những ngày đầu xuân, bầu khí thánh đường càng trở nên linh thiêng và ấm áp. Thánh lễ do Cha phó Giuse Lê Vũ Thành Trung chủ tế, với sự hiện diện hiệp thông của quý tu sĩ nam nữ và đông đảo cộng đoàn phụng vụ.
Điểm hẹn linh thiêng của Đạo Hiếu và Đức Tin

Theo truyền thống tốt đẹp của Hội Thánh Công Giáo Việt Nam, ngày Mồng Hai Tết Nguyên Đán được dành riêng để kính nhớ tổ tiên và ông bà cha mẹ. Năm nay, niềm vui xuân mới hòa quyện trong bầu khí trầm lắng của những ngày đầu Mùa Chay Thánh (với Lễ Tro được cử hành vào thứ Sáu, ngày 20/02/2026). Chính vì thế, Thánh lễ đầu xuân không chỉ là dịp sum vầy, mà còn mang chiều kích sám hối và canh tân, mời gọi mỗi người con cái nhìn lại bổn phận thảo hiếu của mình trước Đấng Tạo Hóa và các đấng sinh thành.
“Uống nước nhớ nguồn” dưới ánh sáng Lời Chúa
Trong bài chia sẻ Lời Chúa, Cha chủ tế Giuse đã quảng diễn ý nghĩa sâu sắc của Đạo Hiếu – nét đẹp văn hóa ngàn đời của dân tộc Việt, nay được kiện toàn và thăng hoa nhờ ánh sáng Tin Mừng.
Trước thực trạng xã hội hiện đại với nhiều biến chuyển, nơi mà khoảng cách thế hệ và xu hướng sống độc lập đôi khi làm phai nhạt mối dây liên kết gia đình, Cha Giuse nhấn mạnh: “Bước theo Đức Kitô không làm người tín hữu xa rời cội rễ văn hóa, trái lại, các Giới răn của Chúa là kim chỉ nam giúp chúng ta sống trọn vẹn chữ Hiếu một cách trách nhiệm và sâu sắc hơn.”
Lời Sách Huấn Ca vang lên như một lời nhắc nhở thấm thía: “Ai yêu mến cha mình thì đền bù tội lỗi. Ai thảo kính mẹ mình thì như tìm thấy kho tàng” (Hc 3, 3-4). Cùng với lời Thánh Phaolô mời gọi thảo kính cha mẹ để được chúc phúc, cộng đoàn được mời gọi tái khám phá vị trí của gia đình trong chương trình cứu độ, nơi cha mẹ chính là hình ảnh hữu hình của Thiên Chúa yêu thương.
Nguyện cầu cho người đã khuất – Trở về nguồn cội yêu thương

Sau bàn tiệc Thánh Thể, trong niềm xúc động trào dâng, Cha chủ tế cùng cộng đoàn đã tiến về Nhà Từ đường Phục Sinh. Những nén hương trầm nghi ngút tỏa bay hòa cùng lời kinh tha thiết, cộng đoàn dâng lên Thiên Chúa lời nguyện cầu cho các vị Mục tử đã từng coi sóc giáo xứ, cho tổ tiên, ông bà cha mẹ và các đẳng linh hồn đã an nghỉ.
Giây phút ấy, mọi ồn ào, náo nhiệt của ngày Tết dường như lắng lại bên thềm đá cũ. Chỉ còn lại sự giao hòa thiêng liêng giữa người sống và kẻ chết, giữa con cháu và tổ tiên trong mầu nhiệm Các Thánh Thông Công.
Thánh lễ khép lại nhưng dư âm vẫn còn đọng mãi. Ngày Mồng Hai Tết tại Chính Tòa Đà Lạt thực sự là một cuộc “trở về” đầy ý nghĩa: trở về với Thiên Chúa là Cội Nguồn sự sống, trở về với gia đình là chiếc nôi yêu thương, và trở về với chính tâm hồn mình để sống trọn vẹn Đạo làm con, hầu xứng đáng với hồng ân Chúa ban trong năm mới Bính Ngọ này.
Maria Bích Phương – Vincente Đình Quang
Truyền thông Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt

