Lúc 9g00 thứ bảy ngày 02/08/2025, Giáo xứ Đa Lộc, Giáo hạt Đà Lạt hân hoan đón chào Cha Tổng Đại diện Gioan Bosco Hoàng Văn Chính về chủ sự Thánh lễ ban Bí tích Thêm sức cho 37 thiếu niên và cho 43 thiếu nhi được Rước Mình Máu Thánh Chúa lần đầu. Đồng tế với Cha Tổng có Cha Vũ Thái Sơn, Quản xứ Giáo xứ Đa Lộc. Các bậc phụ huynh, cha mẹ đỡ đầu và đông đảo giáo dân trong giáo xứ đã cùng tham dự thánh lễ để cầu nguyện và chia sẻ niềm vui với các em trong ngày hồng phúc này.

Mở đầu thánh lễ, Cha Tổng Đại diện chia vui với giáo xứ vì các con em được lãnh nhận các Bí tích Thêm sức và Bí tích Thánh Thể. Trong tâm tình tạ ơn, ngài mời gọi cộng đoàn cùng sốt sắng tham dự thánh lễ.
Sau bài Tin Mừng, Cha Quản xứ Giuse giới thiệu lên Cha Tổng 43 em được Rước lễ lần đầu, và 37 em ứng viên Bí tích Thêm sức. Các em này đã học xong chương trình Giáo lý cần thiết và đã vượt qua các kỳ thi khảo. Sáng ngày 01/08, các em cùng cha mẹ đỡ đầu đã có một buổi tĩnh tâm và xưng tội để chuẩn bị tâm hồn.

Mở đầu bài giảng, Cha Tổng bày tỏ niềm vui vì qua lời giới thiệu của Cha Quản xứ Giuse, hôm nay Giáo họ Đức Mẹ lên trời (thuộc Giáo xứ Đa Lộc) có nhiều em được lãnh nhận Bí tích hơn ở Đa Lộc. Nhưng dù là Đa Lộc hay giáo họ thì cũng là một nhà, một Giáo xứ Đa Lộc.
Dựa theo ba bài đọc trong Thánh lễ (Is 61,1-3a.6a.8b -9; Rm 5,1-2.5-8; Ga 14,23-26) Cha Tổng Đại diện đã giúp các em và cộng đoàn hiểu phương cách làm chứng cho Chúa Kitô của mỗi tín hữu: “Yêu mến Thầy và giữ lời Thầy”.
Trước hết, sách Ngôn sứ Isaia giới thiệu về người tôi tớ khiêm nhu được chính Thiên Chúa xức dầu để loan báo tin mừng. Trong bài Tin Mừng, Chúa Giêsu cũng chỉ cho chúng ta phương cách để trở nên chứng nhân: đó là phải yêu mến Thầy. “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến, và ở trong người ấy” (Ga 14,23).
Trong bài đọc 2, Thánh Phaolô nhắc nhở chúng ta: chính Chúa Thánh Thần làm cho chúng ta nhận ra tình yêu cao cả Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta còn là tội nhân, Chúa Giêsu đã chết vì chúng ta, và hàng ngày Chúa Giêsu vẫn chết cho chúng ta trên hy tế bàn thờ.
Với các em Thêm sức, Cha Tổng nhắc nhở các em: “Hôm nay, các con đã lớn, đã học giáo lý đầy đủ, các con cần ơn Chúa Thánh Thần để sống trong đời sống xã hội, cần ơn Chúa để can đảm làm chứng cho Chúa.” Cha Tổng cũng ôn lại cho các em về bảy ơn của Chúa Thánh Thần là các ơn: thông minh, hiểu biết, khôn ngoan, can đảm, lo liệu, đạo đức, biết kính sợ Chúa. Ngài đặc biệt nhắn nhủ các em: “Vì vậy, các con hãy năng cầu nguyện với Chúa Thánh Thần.”
Với các em Rước Lễ lần đầu, Cha Tổng nhắn nhủ: “Sau khi Rước Chúa Giêsu vào lòng, các con hãy cám ơn Chúa, cầu cho cha mẹ, và xin Chúa 3 điều: Yêu mến Chúa suốt đời; Yêu mến Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, giữ tâm hồn thật đẹp để xứng đáng đón tiếp Chúa; Cầu nguyện cho những người chưa biết Chúa.”

Sau bài giảng là nghi thức ban Bí tích Thêm sức. Với niềm xác tín, các em cùng cộng đoàn lặp lại lời tuyên xưng đức tin khi chịu phép Rửa tội. Sau đó, Cha Tổng Đại diện đặt tay xin ơn Chúa Thánh Thần ngự xuống trên các em và xức Dầu Thánh ghi ấn tín ơn Chúa Thánh Thần cho từng em.
Thánh lễ được tiếp nối với phần bàn tiệc Thánh Thể. Cha Tổng trao Mình Thánh Chúa lần đầu cho 43 thiếu nhi.
Cuối thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ bày tỏ lòng tri ân Cha Tổng Đại diện, cám ơn Cha Quản xứ. Hôm nay cũng là dịp kỷ niệm 1 năm Đa Lộc được nâng lên hàng giáo xứ. Ông Chủ tịch cám ơn sự cộng tác của cộng đoàn, của ca đoàn, đã giúp tổ chức và phục vụ thánh lễ sốt sắng, tốt đẹp, cách riêng, các Giáo lý viên Huynh trưởng đã quảng đại hướng dẫn các em đến hôm nay.

Trong lời đáp từ, Cha Tổng chúc mừng sự phát triển Giáo xứ Đa Lộc hôm nay. Ngài tin tưởng với ơn Chúa Thánh Thần thúc đẩy, giáo xứ sẽ phát triển hơn nữa, không chỉ về cơ sở vật chất, về số nhân danh, mà còn phát triển lòng đạo đức, về sự hiệp nhất, ai cũng sẵn sàng lãnh trách nhiệm, cùng nhau xây dựng giáo xứ thành một cộng đoàn phụng vụ, cộng đoàn đức tin, lòng mến, qua đó rao giảng Tin Mừng. Riêng với Giáo họ Đức Mẹ lên trời, Cha Tổng chia vui vì sự phát triển nhanh của giáo họ. Ngài động viên giáo họ cùng cố gắng và kiên trì
Thánh lễ khép lại trong niềm vui hân hoan qua những tấm hình lưu niệm và bữa cơm thân mật.
Bài viết: Hải An; Hình ảnh: Quốc Anh
Giáo xứ Đa Lộc








