Lúc 9g30, ngày 25/11/2025 Đức Cha Đaminh, Giám mục Giáo phận Đà Lạt đã về thăm Giáo xứ Đa Lộc – Giáo hạt Đà Lạt và chủ sự Thánh lễ kỷ niệm 25 năm Cung hiến nhà thờ Giáo xứ Đa Lộc, đồng thời làm phép chuông mới nhân dịp giáo xứ vừa mới hoàn thành tháp chuông mới. Đồng tế với Đức Cha có Cha Giuse Vũ Thái Sơn – Quản xứ Giáo xứ Đa Lộc, Cha Phaolô Phạm Công Phương – Quản hạt Đà Lạt, Cha Giuse Trần Văn Chiến – Quản xứ Thiện Lâm, người cách đây 25 năm đã xây dựng mới ngôi nhà thờ Đa Lộc, quý Cha đồng khóa với Cha Quản xứ và quý Cha trong Giáo hạt Đà Lạt. Tham dự thánh lễ có quý Sơ Dòng Mến Thánh Giá Cái Nhum, đông đảo giáo dân Giáo xứ Đa Lộc và Giáo họ Đạ Nhim.
Tiếng chuông quy tụ Dân Chúa
Sau khi đoàn rước Đức Cha và đoàn đồng tế với Thánh giá nến cao dẫn đầu đến trước cửa nhà thờ, Đức Cha bắt đầu nghi thức làm phép tháp chuông và chuông. Đức Cha đã long trọng đọc lời cầu nguyện dâng lên Chúa những quả chuông mới, xin Chúa cho mọi người Kitô hữu khi nghe tiếng chuông biết hướng lòng lên Chúa: “Tiếng chuông thánh thót vang lên nhắc nhở mỗi người biết mình thuộc về Chúa, kêu gọi mọi người đến với Chúa, đồng thời tiếng chuông cũng hướng tâm hồn người trần thế vươn lên cõi trời cao”. Tiếp theo là rảy nước thánh, và xông hương.
25 năm hồng ân chan chứa LỘC này nối tiếp LỘC kia
Sau nghi thức làm phép chuông, Đức Cha, đoàn đồng tế và toàn thể giáo dân tiến vào trong nhà thờ trong tiếng hát của ca đoàn để cử hành Thánh lễ tạ ơn.
Trong bài giảng, Đức Cha giúp cộng đoàn nhận ra những dấu chỉ Giáo xứ Đa Lộc trưởng thành trong đức tin và lòng mến.
Trước hết, trong bài trích sách Các Vua quyển thứ nhất: Thiên Chúa không bị giới hạn bởi không gian hay vật chất. Nhà thờ không chỉ là công trình kiến trúc, mà là dấu chỉ của lòng tin và tình yêu của dân Chúa, là mồ hôi, công sức và lời cầu nguyện của bao thế hệ tín hữu. 25 năm qua, nhà thờ là nhà cầu nguyện, là nơi gìn giữ ký ức đức tin của cộng đoàn qua các Thánh lễ, qua các bí tích.
Bài đọc 2, trích thư thứ nhất của Thánh Phaolô Tông đồ gởi tín hữu Côrintô: ngôi nhà vật chất là hình ảnh thiêng liêng đền thờ thiêng liêng là cộng đoàn tín hữu. Chính sự hiện diện của cộng đoàn mới làm nhà thờ “ấm, sống và có ý nghĩa”.
Mừng 25 năm Cung hiến nhà thờ và làm phép chuông mới, Đức Cha mời gọi cộng đoàn tái cung hiến tâm hồn mình cho Chúa. Mỗi gia đình trở nên một nhà thờ tại gia. Mỗi tín hữu trở nên một tiếng chuông sống động, vang lên lời Loan báo Tin Mừng bằng đời sống yêu thương, phục vụ và tha thứ.
Trong Tin Mừng theo Thánh Gioan, Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ và mặc khải chính Ngài là Đền Thờ mới, nơi Thiên Chúa ngự giữa nhân loại. Nhà thờ phải là nơi gặp gỡ giữa con người với Thiên Chúa trong tinh thần và chân lý.
Nhân dịp kỷ niệm cung hiến nhà thờ và làm phép chuông mới, Đức Cha mời gọi cộng đoàn canh tân đức tin, làm cho nhà thờ trở nên trung tâm việc thờ phượng. Tháp chuông là tiếng nói của cộng đoàn với thế giới. Mỗi hồi chuông vang lên là lời mời gọi đến với Chúa và với nhau, đến với sứ vụ xây dựng Hội Thánh hiệp nhất, truyền giáo và niềm hy vọng.
Trong dịp này, Đức Cha cũng cám ơn các Sơ Mến Thánh Giá Cái Nhum, đã duy trì sinh hoạt đức tin cho cộng đoàn trong giai đoạn khó khăn. Nhờ sự hy sinh âm thầm và bền bĩ, cộng đoàn giáo xứ Đa Lộc này mới được “hồi sinh”.
Cuối Thánh lễ, Ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ thay mặt cộng đoàn giáo xứ tạ ơn Chúa, tri ân Đức Cha, cảm ơn Cha Quản xứ, cha nguyên Quản xứ, quý Sơ Mến Thánh Giá Cái Nhum, quý ân nhân, quý cộng đoàn đã hết lòng yêu thương Giáo xứ Đa Lộc qua sự hiện diện, qua lời cầu nguyện và nhất là qua những hy sinh, giúp đỡ cụ thể.
Trong bài đáp từ, Đức Cha chia sẻ niềm vui khi đến với giáo xứ: nhiều gương mặt trẻ, tinh thần phấn khởi. Tạ ơn Chúa vì giáo xứ trưởng thành, không chỉ phục vụ giáo xứ mà còn vươn xa, để phụ giúp Giáo họ Đức Mẹ (Đạ Nhim). Xin Chúa chúc lành cho giáo xứ Đa Lộc, và thiết tha cầu nguyện để mỗi người trở nên một ngôi đền thờ tỏa hương thơm ngát, để thi hành sứ vụ đem Tin Mừng của Chúa đến mọi nơi.
Đôi nét về Giáo xứ Đa Lộc
– Năm 1942, 4 gia đình có đạo đặt chân đến vùng đất Đa Lộc lập nghiệp. Năm 1946 tăng lên thành 9 gia đình.
– Năm 1948, khi Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình (sau này là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Saigon) về làm Cha sở Cầu Đất, ngài đã lập nên họ đạo Đa Lộc và dựng tại đây một nhà nguyện nhỏ bằng gỗ lợp tranh.
– Năm 1953, Thầy Anrê Nguyễn Văn Mừng, dòng Kitô Vua ở Cái Nhum Bến Tre đến Đa Lộc giúp xứ cho Cha Phaolô Nguyễn Văn Bình. Thầy Anrê đã cùng giáo dân tu sửa nhà nguyện và lợp tôn.
– Năm 1960, Đức cha Simon Hoà Nguyễn Văn Hiền, Giám mục tiên khởi Giáo phận Đà Lạt, chủ sự thánh lễ khánh thành và làm phép nhà thờ Đa Lộc. Ngài chọn tước hiệu cho nhà thờ Đa Lộc là: Các Á Thánh Tử Đạo Việt Nam.
– Từ 1960-2002: Giáo họ Đa Lộc trực thuộc Giáo xứ Chính Tòa Đà Lạt. Cha Phêrô Nguyễn Văn Phát, Quản lý Tòa Giám mục, đến dâng lễ và ban các bí tích từ năm 1960-1974. Sau năm 1975, Cha Giuse Nguyễn Văn Hân từ Giáo xứ Mai Anh xuống dâng Thánh lễ. Sau Cha Hân là Cha Giuse Lê Minh Tính về phục vụ nơi này.
– Năm 1995, Cha Giuse Trần Văn Chiến-Quản xứ Giáo xứ Cầu Đất, được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn bài sai phụ trách Giáo họ Đa Lộc. Cha Giuse đứng ra xây dựng nhà thờ mới vào năm 1999. Ngày 24/11/2000, ngôi nhà thờ mới được Đức Cha Phêrô khánh thành và cung hiến với tước hiệu Các Thánh Tử Đạo Việt Nam.
– Tháng 5/2013, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương bổ nhiệm Cha Martino Bùi Đức Thịnh – Quản xứ Phát Chi – coi sóc giáo họ Đa Lộc.
– Tháng 1/2018, Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương cử Cha Phêrô Phạm Minh Đức – phó Chính Tòa về quản nhiệm Đa Lộc.
– Ngày 15/9/2018 Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương bổ nhiệm Cha Giuse Vũ Thái Sơn về quản nhiệm Giáo họ Đa Lộc.
– Ngày 2/8/2024 Giáo họ Đa Lộc được Đức Cha Đaminh Nguyễn Văn Mạnh nâng lên hàng giáo xứ. Cha Giuse Vũ Thái Sơn được bổ nhiệm làm Cha Quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Đa Lộc.
Từ khi phụ trách Giáo xứ Đa Lộc, Cha Quản xứ Giuse, bằng trái tim mục tử và kiên nhẫn đã củng cố và phát triển giáo xứ cả về cơ sở vật chất lẫn sinh hoạt đức tin cho cộng đoàn giáo xứ. Ngài mời gọi giáo dân tham gia vào sinh hoạt giáo xứ, ca đoàn, thành lập các giáo khu, ban bác ái, ban giáo lý, huấn luyện giáo lý viên, huynh trưởng, tổ chức các lớp giáo lý, thành lập ban giới trẻ…
25 năm là chặng đường ân sủng. Tạ ơn Chúa, tri ân các bậc tiền nhân, cảm tạ những người đã quảng đại hy sinh, góp phần xây dựng và phục vụ để Giáo xứ Đa Lộc tồn tại và phát triển được như hôm nay.
Xin cho ngôi nhà thờ này là nơi Chúa ngự, nơi đức tin được nuôi dưỡng, nơi tình yêu được lan tỏa, tiếng chuông âm vang của niềm hy vọng, loan báo Thiên Chúa ở cùng như trong Tin Mừng Máccô: “Còn các Tông Đồ thì ra đi rao giảng khắp nơi, có Chúa cùng hoạt động với các ông, và dùng những dấu lạ kèm theo mà xác nhận lời các ông rao giảng.” (Mc 16,20)
Bài viết: Hải An; Hình ảnh: Thanh Tâm, Quốc Anh
Ban Truyền thông Giáo hạt Đà Lạt














