“Hôm nay chúng ta quy tụ trong ngôi thánh đường thân yêu này để cùng nhau tạ ơn Chúa nhân dịp mừng bổn mạng giáo xứ. Xin Chúa ban cho chúng ta tâm tình sốt mến như Thánh Đa Minh để hiệp dâng thánh lễ”. Lời mời gọi của Cha Quản xứ Phêrô Nguyễn Hữu Giang đã dẫn đưa cộng đoàn vào thánh lễ mừng Thánh Đa Minh – quan thầy giáo xứ – vào lúc 5g00 ngày 08/08/2024 thật sốt sắng.
Đồng tế với cha quản xứ có cha Đaminh Phạm Ngọc Điển (dòng Đa Minh) và cha Gioan Phan Công Chuyển. Thánh lễ còn có sự tham dự của quý Sơ Dòng Chứng Nhân Đức Tin, cùng đông đảo bà con giáo dân trong và ngoài giáo xứ.
Trước Thánh lễ là cuộc rước kiệu thánh quan thầy từ hội trường vào nhà thờ. Dựa vào ba bài đọc trong thánh lễ và tiểu sử của Thánh Đa Minh, cha Đaminh Phạm Ngọc Điển chia sẻ: “Chúng ta hãy noi gương thánh bổn mạng mà cầu nguyện với Chúa. Cầu nguyện là gì? Thưa cầu nguyện là nói chuyện với Chúa như nói chuyện với cha mẹ mình trong tâm tình con thảo. Cuộc đời của Thánh Đa Minh gắn liền với cầu nguyện và rao giảng Tin Mừng. Vì thế, khi noi gương thánh quan thầy của mình, chúng ta cũng hãy bắt chước ngài là cầu nguyện và rao giảng Nước Trời. Rao giảng Nước Trời không chỉ là phải nói về Chúa bằng lời mà còn phải làm cho tha nhân biết Chúa qua chính đời sống của mình: sống đạo trong lời nói và việc làm”.
Trước khi kết lễ, Cha Quản xứ thay mặt cho cộng đoàn gửi lời cảm ơn đến quý cha đồng tế. Đặc biệt, cha Phêrô có lời chúc mừng bổn mạng đến cha Đaminh Phạm Ngọc Điển. Ngài cũng cảm ơn quý Sơ Dòng Chứng Nhân Đức Tin vì những hy sinh giúp đỡ của quý Sơ trong công cuộc xây dựng và phát triển giáo xứ. Cha cũng không quên cảm ơn quý Ban Hội đồng Giáo xứ, các giáo họ, các ban ngành đoàn thể và cộng đoàn đã cũng với cha xây dựng giáo xứ ngày càng phát triển trong tình hiệp nhất, yêu thương.
Tất cả cộng đoàn biểu lộ niềm vui mừng ngày lễ Bổn mạng bằng những tràng pháo tay thật dài, thật dòn dã!
Ban Truyền thông Giáo xứ Đa Minh