Sáng Chúa nhật 1/10/2023, Cha Quản xứ Lôrensô Trần Ngọc Toàn cử hành thánh lễ Mẹ Mân Côi – Bổn mạng Giáo xứ.

Đông đảo bà con giáo dân trong giáo xứ và ngoài giáo xứ đã quy tụ về ngôi nhà thờ để cùng nhau dâng lời tạ ơn trong ngày lễ Bổn mạng.

Mở đầu thánh lễ, Cha Lôrensô ngỏ lời: “Chúng ta xin Chúa qua lời chuyển cầu  của Đức Mân Côi, ban cho giáo xứ, cho từng gia đình và cho từng người chúng ta được những ơn để sống xứng đáng là con cái của Chúa và của Đức Mẹ.”.

Trong bài giảng, Cha chủ tế nêu lên ý nghĩa và lợi ích của chuỗi Mân Côi trong đời sống của người Ki tô hữu. “Nếu chúng ta bám vào chuỗi Mân Côi, nghe lời Đức Mẹ siêng năng lần hạt thì không có gì ngăn cản chúng ta vào Thiên Đàng. Siêng năng lần chuỗi Mân Côi thì lúc ta hấp hối Đức Mẹ sẽ đứng bên cạnh để cứu chúng ta khỏi bàn tay của ma quỷ. Hãy năng lần chuỗi Mân Côi để được Chúa cứu độ. Hôm nay mừng lễ Mẹ Mân Côi, Bổn mạng của giáo xứ, là cơ hội để chúng ta nhìn lại lòng đạo đức của mình. Đức Mẹ sẽ có nhiều cách, đủ cách để giúp chúng ta biết sống xứng đáng tình con thảo với Chúa với Đức Mẹ

Đôi nét về Giáo xứ Đa Thiện

Giáo xứ Đa Thiện, ở đường Ngô Tất Tố, Phường 8, TP Đà Lạt, đối diện với khu du lịch Thung lũng Tình yêu, có nhiều người quen gọi là “nhà thờ nghèo”. Nghèo vì so với các giáo xứ trong giáo phận, Ða Thiện chỉ là một giáo xứ nhỏ bé với số dân hiện nay khoảng 300 người, thuộc 70 gia đình, nhưng lại là một giáo xứ đã có hành trình hơn 65 tuổi đời.

Khởi đầu vào năm 1957, Giáo xứ Đa Thiện được hình thành với nhân số khoảng 90 người thuộc 22 gia đình công giáo, dưới sự hướng dẫn của cha Phêrô Mạnh Trọng Bích (Cha xứ Thánh Mẫu). Ðến năm 1958, để giáo xứ có điều kiện sinh hoạt về phụng vụ, Cha xứ Thánh Mẫu cùng với bà con giáo dân tại đây đã hợp lực kiến thiết một nguyện đường bằng gỗ. Từ đó mỗi Chúa nhật đều có thánh lễ. Từ 1960 đến 1969, các cha Desliéres, Motte và Chen thuộc Giáo Hoàng Học Viện thay nhau mỗi cha một tháng đến dâng lễ các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Năm 1967, hai nữ tu thuộc Dòng MTG Thủ Thiêm đến lập tu viện với mục đích dạy học và dạy giáo lý.

Từ năm 1969, Cha Bernađô Nguyễn Tiến Huân, Giáo sư Tiểu Chủng viện Simon Hòa, phụ trách giáo xứ và được bổ nhiệm (1971). Chẳng những cha về ở luôn tại giáo xứ mà còn xúc tiến việc xây cất một thánh đường mới. Ngày 14/4/1971, lễ đặt viên đá đầu tiên đã được tổ chức với sự chủ trì của Ðức Cha Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền và đến năm 1974 thì công việc xây dựng hoàn tất. Giáo xứ hân hoan khánh thành trung tâm thờ tự của mình và chọn Ðức Mẹ Mân Côi làm Bổn Mạng.

Năm 1975, Tu viện MTG Thủ Thiêm không còn nữa và một số gia đình được phân chia để sát nhập vào Giáo xứ Thiện Lâm. Giáo xứ trở lại tình trạng không có cha xứ cư ngụ tại chỗ, chỉ có thánh lễ vào các ngày Chúa nhật và lễ trọng. Cha Giuse Nguyễn Thăng Long được bổ nhiệm về giáo xứ thay cha Nguyễn Tiến Huân nhưng Cha qua đời ngày 29/08/1977. Thời gian sau đó, giáo xứ do các cha thuộc Chủng viện Minh Hòa chia nhau phụ trách.

Từ năm 1986-2005, Cha Micae Trần Ðình Quảng, thuộc Chủng viện Minh Hòa, được đề cử chính thức phụ trách giáo xứ. Sau đó, năm 2005-2012 Cha Giuse Trần Ngọc Liên phụ trách.

Từ 21/01/2012 Cha Giuse Nguyễn Văn Quí phụ trách cho đến ngày 12/4/2018, khi Cha Lôrensô Trần Ngọc Toàn, Phó Giám đốc Trung tâm Mục vụ được bổ nhiệm làm Quản xứ Đa Thiện cho đến nay. Tuy nhỏ bé, nhưng giáo xứ cũng đã đóng góp cho Giáo hội một linh mục và 3 nữ tu MTG.

Bài: Hữu Phước

Hình: Tiến Huân