Đa Thiện là một giáo xứ có thể nói là nhỏ nhất trong Giáo phận Đà Lạt, con số giáo dân rất khiêm tốn, chỉ khoảng 250 người trên tổng số 72 hộ gia đình.

Sáng Chúa Nhật ngày 07/10/2012, giáo dân giáo xứ Đa Thiện hân hoan đón mừng Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Giáo phận Đà Lạt về thăm giáo xứ và dâng thánh lễ mừng kính trọng thể Đức Mẹ Mân Côi, Bổn Mạng của Giáo xứ.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Giuse Nguyễn Văn Quý đã nói lời chào mừng và giới thiệu lên Đức Cha một số anh chị em tân tòng, để xin Đức Cha ban các Bí Tích Khai Tâm Kitô Giáo. Trong phần giảng lễ, Đức Cha đã nhấn mạnh đến vai trò của Đức Maria trong công cuộc cứu độ của Thiên Chúa và cổ võ việc sùng kính Đức Mẹ qua việc lần chuỗi mân côi để suy ngắm về cuộc đời của Chúa Giêsu. Vì các mầu nhiệm của kinh mân côi chính là quyển sách Tin Mừng được rút gọn.

Trong thánh lễ hôm nay, Đức Cha đã ban Bí tích Rửa Tội và Thêm Sức cho sáu người tân tòng và một người trong giáo xứ. Sự hiện diện của Đức Cha đã nói lên sự quan tâm và tấm lòng yêu thương của người cha chung của Giáo phận đối với một đàn chiên nhỏ bé như giáo xứ Đa Thiện. Đây là một niềm vui và khích lệ rất lớn cho cộng đoàn giáo xứ. Niềm vui hôm nay còn được nhân lên, vì con số giáo dân sẽ được tăng lên, qua việc một số anh chị em tân tòng gia nhập vào cộng đoàn giáo xứ. Quả thật, đây là một hồng ân mà Thiên Chúa và Đức Mẹ Mân Côi đã tuôn đổ xuống trên giáo xứ.

Thánh lễ hôm nay diễn ra thật trang nghiêm, sốt sắng và cảm động, mọi người đều cảm thấy hân hoan vui mừng và hy vọng giáo xứ sẽ ngày càng phát triển hơn. Sau thánh lễ, Đức Cha cùng chung vui với toàn thể giáo xứ trong một bữa ăn thân mật, một hình ảnh thật đẹp khi vị mục tử cùng quây quần giữa đàn chiên.

Ước mong qua thánh lễ hôm nay, với những lời nhắn nhủ đầy khích lệ của Đức Cha và qua sự quan phòng của Đức Mẹ Mân Côi, giáo xứ Đa Thiện sẽ ngày càng sống đạo sốt sắng hơn trong tình hiệp nhất và yêu thương.

Viên Đá Nhỏ – Vũ Phong