Sáng thứ ba, 21 tháng 2 năm 2012, Giáo xứ Đa Thiện hân hoan mừng đón cha tân quản xứGiuse Nguyễn Văn Quý. Nguyên trước đây cha phụ trách mục vụ tại giáo xứ Cầu Đất – Phát Chi, nay được Đức cha Antôn đã thương chấp nhận thỉnh cầu của bà con giáo dân, bổ nhiệm làm quản xứ thường trú tại đây, sau 35 năm không có linh mục sinh sống tại chỗ.

Giáo xứ Đa Thiện bắt đầu hình thành năm 1956,, với 2 gia đình, đã dần dần phát triển thành một giáo họ thuộc giáo xứ Thánh Mẫu, với khoảng 100 nhân danh. Đến năm 1969 cha Bênađô Nguyễn Tiến Huân được bổ nhiệm phụ trách, ngài đã bắt đầu khởi công xây dựng ngôi thánh đường dâng kính Đức Mẹ Mân Côi.

Biến cố tháng 4 năm 1975 đã làm thay đổi bộ mặt giáo xứ. Cha Giuse Nguyễn Thăng Long được bổ nhiệm thay cha Bênađô và giáo xứ Thiện Lâm được thiết lập ngày 31 tháng 5 năm 1975 làm cho giáo xứ càng trở nên bé nhỏ. Hai năm sau, ngày 27 tháng 8 năm 1977 cha Giuse được Chúa gọi về. Giáo xứ trở thành mồ côi. Nhưng tạ ơn Chúa vì giáo xứ vẫn được các cha chủng viện Minh Hòa quan tâm, chăm sóc cách đặc biệt. Giữa năm 1999 giáo xứ được an ủi hơn khi có sự hiện diện của cộng đoàn nữ tu Mến Thánh Giá Đà Lạt.

Thánh lễ bổ nhiệm cha Tân quản xứ được Đức cha Antôn cử hành, cùng đồng tế thánh lễ có gần 50 linh mục. Như các thánh lễ nhậm chức quản xứ, hôm nay, sau lời chào chúc đầu lễ, Đức Giám mục Giáo phận giới thiệu cha tân Quản xứ và truyền công bố văn thư bổ nhiệm. Tiếp đó, cha tân quản xứ tuyên xưng đức tin và thề hứa trung thành khi thi hành chức năng nhân danh Giáo Hội. Thánh lễ tiếp tục với phần phụng vụ Lời Chúa. Kết thúc bài giảng lễ, cha tân quản xứ được mời lặp lại lời hứa ngày chịu chức linh mục, rồi được Đức cha đưa đến các nơi liên hệ đến tác vụ của vị quản xứ : Ghế chủ sự nói lên nhiệm vụ chủ tọa cộng đoàn phụng vụ, Tòa giải tội là nơi các hối nhân tìm được ơn tha thứ và sự bình an, chuông nhà thờ để mời gọi cộng đoàn dân Chúa tụ họp, và Nhà Tạm nơi lưu giữ Mình Thánh Chúa để dân Chúa được chiêm ngắm, thờ lạy và đón nhận tình yêu thương của Thiên Chúa. Sau lời nguyện hiệp lễ, Cha tân quản xứ đã ngỏ lời với cộng đoàn vừa được trao phó cho ngài chăm sóc…

Thánh lễ đón chào cha Tân quản xứ kết thúc với bữa cơm gia đình của cả giáo xứ. … Thật vô cùng xúc động, vì từ hôm nay sau 35 năm giáo xứ không có linh mục hiện diện tại chỗ. Nay được Đức Cha thương chọn cha Giuse Nguyễn Văn Quý làm quản xứ, để từ đây giáo xứ hết cảnh mồ côi.

Cộng đoàn giáo xứ vô cùng hân hoan đón chào cha Giuse đến ở giữa cộng đoàn là thành viên trong một gia đình giáo xứ. Và mọi người sẽ cùng với cha xây dựng giáo xứ đầy tình bác ái yêu thương như lòng Chúa mong ước.

Người con Đa Thiện