Giáo xứ DaMbri – Khởi đầu từ một giáo khu thuộc Giáo xứ Madagouil, với tên gọi: Giáo khu “Mẹ Lên Trời”. Ngày 19/4/2006, được Đức Cha Phêrô Nguyễn Văn Nhơn dâng Thánh Lễ Đặt Viên Đá Đầu Tiên xây dựng ngôi Thánh Đường trên mảnh đất khó nghèo này. Cũng trong năm đó, ngày 20/12/2006, Đức Cha Phêrô lại vui mừng dâng Thánh Lễ Cung Hiến Ngôi Thánh Đường mới này cho Thiên Chúa với Tước hiệu “Mẹ Lên Trời”, tách nơi này ra khỏi Giáo xứ Madagouil để trở thành Giáo xứ DaMbri, và bổ nhiệm Cha Giuse Phan Đào Thục làm Cha Quản xứ. Tuy mới vỏn vẹn chưa đầy 4 năm, từ một Giáo khu bé nhỏ, nay đã trưởng thành thành một Giáo xứ khá vững vàng với trên dưới 3000 giáo dân.
Với nhu cầu mục vụ của Giáo phận. Đức Cha Antôn Vũ Huy Chương – Giám Mục Giáo phận đã thuyên chuyển một số các Cha Quản xứ. Ngài bổ nhiệm Cha Giuse Phan Đào Thục về Quản xứ Tân Bình – Hạt Bảo Lộc, và bổ nhiệm Cha Phêrô Lê Anh Tài về Quản xứ DaMbri.

Sáng ngày 28/3/2012, Tại nhà thờ Giáo xứ DaMbri, Đức Cha Antôn đã dâng Thánh lễ Tạ ơn và tiến hành các nghi thức giao nhận xứ, cùng hiệp dâng Thánh lễ có Cha Quản hạt Giuse – Giáo hạt Bảo Lộc, Quý Cha xứ và đông đảo Quý Cha trong và ngoài Giáo hạt.
Thánh Lễ diễn ra trong bầu khí trang nghiêm và sốt sáng, những nghi thức tuyên nhiệm của Cha Tân Quản Xứ trước mặt Vị Chủ Chăn và cộng đoàn Dân Thánh Chúa, gợi đến nguồn ân sủng vô biên của Thiên Chúa và tinh thần liên đới hiệp nhất trong cùng một Đức Kitô, mà Cha quản xứ là hình ảnh của Đức Kitô hiện diện ở giữa dân Người.
Trong Thánh Lễ Đức Cha đã lấy hình ảnh hiệp nhất của gia đình Thánh Gia Nazaret, để kêu gọi sự hợp nhất của bà con giáo dân trong giáo xứ DaMbri bên cạnh vị Chủ Chăn của mình.
Kết thúc Thánh Lễ là lời ngỏ của Cha Tân Quản Xứ Phêrô với bà con giáo dân Giáo xứ DaMbri. Ngài mời gọi mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ cùng hợp nhất với Ngài, chung tay xây dựng Giáo xứ, Giáo phận, hòng mở mang Nước Chúa, làm Vinh Danh Thiên Chúa và đem lại lợi ích cho các linh hồn.

Phêrô Thanh Hải









