Hoà trong bầu không khí rộn ràng của những ngày chuẩn bị mừng đại lễ Giáng Sinh, ngày 18/12/2016 giáo xứ Dambri hân hoan mừng kỷ niệm 10 năm thành lập giáo xứ và Cung Hiến Thánh Đường Giáo Xứ.

Thánh Lễ Tạ Ơn được cử hành lúc 9 giờ 30 với sự hiện của Đức cha Antôn, quý cha cùng toàn thể cộng đoàn giáo xứ và quý khách các giáo xứ lân cận.

Trong bài giảng, Đức cha Antôn đã gợi lại những ký ức về một thời giáo dân vùng Dambri đã sống trong tâm trạng chờ đợi háo hức sẽ được quy tụ dưới một ngôi thánh đường ngay tại nơi mình sinh sống, để không còn cảnh mỗi Chủ Nhật phải vượt hơn 20 cây số để về với thánh đường giáo xứ mẹ (giáo xứ Madaguôi); 10 năm nay, sự chờ đợi đó không còn nữa, nhưng mỗi tín hữu phải biết xây dựng đền thờ của chính bản thân mình để đáp lại công lao của của các bậc chủ chăn cũng như ân nhân xa gần đã góp công góp sức có được ngôi thánh đường khang trang như hôm nay.

Cuối thánh lễ, vị đại diện giáo dân đã bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Cha, quý cha,  quý tu sĩ nam nữ, cũng như quý khách đã về dâng thánh lễ tạ ơn và cũng không quên nhắc lại công lao to lớn của Đức Hồng Y Phê rô – nguyên Giám mục giáo phận Đà Lạt, đặc biệt tri ân Cha cố Giuse Mai Văn Thược là người đã có công rất lớn trong việc quy tụ giáo dân ở vùng đất Dambri này và đã vận động khắp nơi để xây dựng nên ngôi thánh đường ấm cúng này.

Nhân dịp này, thay mặt Toà Thánh, Đức cha Antôn cũng đã trao Phép Lành Toà Thánh cho Giáo Xứ trong niềm hạnh phúc của cộng đoàn.

Sau thánh lễ là tiệc mừng với một chương trình văn nghệ đậm màu văn hoá của vùng cao nguyên yên bình đang chờ đón một mùa Giáng Sinh an lành, hạnh phúc.

Quốc Khánh