Lễ Mình Máu Thánh 07/06/2015, một ngày vui của Giáo xứ Đạmbri. Vì hôm nay, gia đình giáo xứ có thêm 75 em được đón rước Chúa Giêsu lần đầu tiên, trong đó có 2 phần 3 các em là người đồng bào dân tộc thiểu số.

Các em có được ngày vui hôm nay, là nhờ công lao vất vả của rất nhiều người đã dày công chăm lo đời sống đức tin cho các em. Với hoàn cảnh địa bàn giáo xứ xa xôi, nên hầu hết các em không đến được Nhà Thờ để học giáo lý. Tuy vậy, trong suốt thời gian vừa qua các em luôn được sự quan tâm dạy dỗ của quý cha, quý Soeur, và các anh chị Giáo lý viên, đã tân tâm giúp đỡ các em trong việc học kinh bổn và giáo lý tại các nhóm điểm ở vùng sâu vùng xa.

Trong bài giảng, cha quản xứ đã nhăn nhủ các em phải cố gắng chăm ngoan, siêng năng học giáo lý để hiểu biết và yêu mến Chúa nhiều hơn. Thể hiện lòng yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể qua việc các em ý thức siêng năng tham dự Thánh lễ sốt sắng, trang nghiêm và đón rước Mình Thánh Chúa với tâm hồn trong trắng. Ngày lễ Mình Máu Thánh Chúa hôm nay, là một ngày trọng đại đối với các em được rước Chúa Giêsu lần đầu, nên các em hãy cố gắng giữ mãi dấu ấn tuyệt vời và hồng ân cao quý này trong suốt cuộc đời.

Với tâm tình biết ơn, đại diện phụ huynh đã nói lên lời cám ơn thay cho con em của mình. Quý phụ huynh cũng hứa sẽ đồng hành và cộng tác chặt chẽ hơn với quý cha và các anh chị Giáo lý viên trong việc chăm lo giáo dục đức tin cho con em mình.

Sau phép lành cuối lễ, các em ra về với niềm vui rạng rỡ trên đôi môi tươi cười, bởi lẽ nơi tâm hồn các em có Chúa đang hiện diện và đồng hành cùng các em về với gia đình và thôn làng của các em.

Lm. Antôn Vũ Thanh Hòa