Hoà trong bầu không khí Thánh thiện trong Giáo hạt Bảo Lộc của ngày lễ Mừng Chúa Giáng Sinh năm nay, chúng tôi xin giới thiệu đôi nét không khí đó tại một vài Giáo xứ mà chúng tôi có mặt

Giáo xứ Đambri (Đạ M’bri) 19 giờ, ngày 24/12/2008 – trên khuôn viên sân Nhà Thờ hàng người Kinh và Thượng đã có mặt để tham dự chương trình văn nghệ và diễn nguyện Mừng Chúa Giáng Sinh. Không phải chỉ có những Giáo dân Công Giáo mà còn có mặt của những cư dân chưa có cùng niềm tin với chúng ta hiện đang sống chung quanh khu vực này. Điều đặc biệt một số anh chị em này cũng tham gia tiết mục văn nghệ Mừng Chúa Giáng Sinh. Một không khí chan hòa yêu thương lấp lánh dưới ánh sáng của hàng trăm sợi dây điện nhiều màu tỏa sáng từ một ánh sao, ánh sao duy nhất dẫn chúng ta đến cùng đích, nơi đó có Đấng Cứu Thế hiện ngự.

Sau khi ôn lại mầu nhiệm Giáng Sinh qua một diễn nguyện. Mọi người cùng rước kiệu Chúa Hài Đồng từ lễ đài theo Cha chủ sự Giuse Phan Đào Thục tiến vào trong Nhà Thờ cùng hiệp dâng Thánh Lễ Mừng Chúa Giáng Sinh, trong những lời ngợi ca hòa nhịp với những tiếng chiêng của người Mạ.

Tiến Dũng, Huy Cận, Quốc Hùng, Bá Trí, Xuân Cường, Thành Trung