Sáng Chúa nhật ngày 25-11-2012, Lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, kỉ niệm một năm Giáo Họ Diom được nâng lên hàng Giáo Xứ,  Cha quản hạt Phaolô Phạm Công Phương, kiêm Quản xứ Diom, đã đến nhà thờ Diom, cùng với Cha Giuse Dương Chí Đạt dâng thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa, sau khi công bố văn thư bổ nhiệm Cha tân quản xứ.

Trước thánh lễ, Cha quản hạt Đơn Dương đã công bố văn thư của Đức Giám Mục Giáo phận kí ngày 23-11-2012, về việc bổ nhiệm Cha phó biệt cư Giuse Dương Chí Đạt, làm quản xứ Giáo Xứ Diom. Theo ý Đức cha, vì Cha Giuse phục vụ ở Giáo Xứ Diom đã lâu, nên được miễn chuẩn nghi lễ nhận chức quản xứ.

Cha Giuse Dương Chí Đạt, sinh năm 1971, chịu chức linh mục ngày 15-4-2004. Từ năm 2004 đến năm 2009 cha làm phó xứ Tân Hóa, Bảo Lộc. Từ năm 2009 đến năm 2011 cha làm phó xứ Lạc Viên, Đơn Dương và phụ trách Giáo họ Diom. Ngày 20-11-2011 Giáo họ Diom được nâng lên hàng Giáo xứ, cha làm phó xứ và quản nhiệm Giáo xứ Diom, và hôm nay cha chính thức làm quản xứ Giáo Xứ Diom.

Trong bài giảng lễ, Cha quản hạt đã chia sẻ với cộng đoàn : Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa là Vua vũ trụ mà phải mang một gương mặt đẫm máu, ngài yêu thương nhân loại quá đỗi đến hi sinh mạng sống vì chúng ta… Chủ chăn của Giáo xứ cũng là người thay mặt Đức Giêsu Kitô Vua nên cũng theo gương Chúa mà phục vụ hết thảy mọi người.

Cuối thánh lễ, ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ thay mặt cộng đoàn, bày tỏ lời cảm ơn Cha nguyên quản xứ tiên khởi, chúc mừng Cha tân quản xứ. Giáo Xứ Diom từ một điểm truyền giáo của các Cha Tây, nay có ngôi nhà thờ, nhà xứ xinh đẹp, khuôn viên khang trang và đã được kết trái thành Giáo xứ, tất cả là nhờ nỗ lực của Cha Phaolô Phạm Công Phương. Rồi đây qua bao thế hệ, người dân xứ Diom không bao giờ quên được công đức của Cha, và nguyện sẽ cộng tác hết mình với cha tân quản xứ để phát huy truyền thống.

Trong lời đáp từ Cha nguyên quản xứ đã cảm ơn tất cả mọi người, đặc biệt những người đã cộng tác với ngài trong suốt thời gian ngài phục vụ tại Diom.

Cha tân quản xứ ngỏ lời với cộng đoàn bằng những lời cám ơn mọi người đã đón nhận, và ngài nói giáo xứ còn nhiều việc phải làm, nhưng trước hết chúng ta hãy xây dựng giáo xứ hiệp nhất và yêu thương.

Vâng, đó cũng là mong ước của Chúa Giêsu, người ta cứ dấu này mà nhận biết anh em là môn đệ Thầy là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em. Cha tân quản xứ ngài mới 41 tuổi, với tuổi trẻ, sức trẻ hi vọng một tương lai tốt đẹp sẽ mang lại nhiều hoa trái cho cánh đồng truyền giáo rộng lớn này. Giáo Xứ Diom có gần 3200 giáo dân, trong đó có khoảng 2600 giáo dân thuộc ba sắc tộc Churu, K’Ho, Chil, trải rộng trên địa bàn 6 thôn, về phía nam sông Đa Nhim.

Antôn Nguyễn Khánh – Ban Truyền Thông Giáo Xứ Diom