Chiều ngày 01-5-2015, Giáo xứ Diom đã tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa khai mạc tháng hoa kính Đức Mẹ, và mừng kính lễ Thánh Giuse thợ bổn mạng của Giáo khu Giãn dân.

“Mùa hoa về rồi muôn hoa thơm con hái dâng Mẹ. mùa hoa về rồi muôn hương thơm bay trước nhan Mẹ… Nghe hồn trào dâng chứa chan bao nhiêu ân tình…”

Vâng, lời bài hát của nhạc sĩ: (Trầm Hương) thật đúng với tâm trạng của đông đảo bà con giáo dân Giáo xứ Diom chiều nay. Khi trước mắt chúng tôi một bầu khí rộn ràng và một hình ảnh thật đẹp, cuộc rước kiệu Đức Mẹ sẽ bắt đầu từ lúc 17h, song từ 16h30’ trên mọi nẻo đường của buôn làng mọi người đã đi đến nhà thờ trên tay cầm những bông hoa xinh đẹp để đến dâng hoa cho Đức Mẹ.

Đúng 17h, cha Quản xứ Giuse Dương Chí Đạt cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ qui tụ trước tượng đài Đức Mẹ để khai mạc tháng hoa, sau đó rước kiệu Đức Mẹ chung quanh nhà thờ. Sau khi rước kiệu Đức Mẹ lên cung thánh, mọi người lần lượt lên dâng hoa kính Đức Mẹ.

Tiếp đến đoàn hoa gồm 100 người, chia thành 5 nhóm, mỗi nhóm với trang phục riêng của mình nhưng trong tinh thần hiệp nhất của Giáo xứ, không phân biệt sắc tộc, đồng lòng dâng lên Chúa và Đức Mẹ tấm lòng kính mến của mình. Các bài hát như: khấu đầu bái tạ, vâng trăng từ bi, mùa hoa đẹp tươi đã về, như muôn đóa hồng, đã được đoàn hoa trình bày bằng những cử điệu nhuần nhuyễn, điêu luyện, khéo léo, làm nức lòng người, tạo thêm cho cộng đoàn lòng yêu mến Chúa và Đức Mẹ.

Cao điểm là thánh lễ trọng thể mừng kính thánh Giuse thợ, và cũng là lễ bổn mạng của một trong năm Giáo khu: Giáo khu Giãn dân.

Hôm nay là một ngày đặc biệt, chúng ta được mừng kính thánh Giuse thợ, và cũng là ngày khai mạc thánh hoa kính Đức Mẹ, đặc biệt hơn khi ngày này nằm trong năm Tân-Phúc-Âm-Hóa đời sống Giáo xứ và các Cộng đoàn sống đời Thánh Hiến, chúng ta hãy chiêm ngắm và học hỏi nơi Đức Mẹ cùng thánh cả Giuse, luôn biết lắng nghe vâng phục và chu toàn thánh ý của Thiên Chúa, để mỗi khi mọi gia đình mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ đều sống tốt, sống tích cực, nhiệt thành vì nhà Chúa  thì công cuộc Tân-Phúc-Âm-Hóa đời sống Giáo xứ sẽ có nhiều kết quả và thành công tốt đẹp lâu bền.

Nguyện xin cho những lời cầu nguyện của chúng con đạt thấu tới Chúa, Đấng toàn thương đã tặng ban Mẹ cho chúng con. Xin Mẹ luôn ở với chúng con, dìu dắt chúng con, để trên bước đường trần gian còn nhiều chông gai, chúng con vẫn yên tâm tiến bước với tất cả niềm tin vào sự hiện diện của Mẹ, mong sao ngày sau trên chốn quê trời, được cùng Mẹ ca tụng và chiêm ngưỡng Thánh Nhan Thiên Chúa.

Antôn Nguyễn Khánh