Sáng ngày 04/09/2015, những ngày đầu mùa thu tiết trời đã mát mẻ, và đối với Giáo xứ Diom mùa hè nóng bức đã qua mùa thu mát dịu đã đến, khi nỗi nhớ nhung và chia tay người mục tử cũ chưa dứt, thì hôm nay lại tìm được nguồn ủi an và động viên mới từ vị tân mục tử của mình là cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung.
Đúng 7h30 sáng, Giáo xứ Diom đã rộn ràng hẳn lên khi các Hội đoàn trong đồng phục đặc trưng của mình cùng mọi người đã xếp hai hàng dọc từ cổng ngoài của nhà thờ để đón chào cha tân quản xứ.
8h20’ xe chở cha tân quản xứ cùng đoàn xe của thân nhân, ân nhân tháp tùng ngài đã dừng lại trước cổng ngoài của nhà thờ. Khi nhìn thấy con cái của mình cha tân quản xứ đã xuống xe đi bộ vẫy tay chào mọi người, mọi người đã đón chào bằng nụ cười nở trên môi và những tràng pháo tay nồng nhiệt để chào đón cha tân quản xứ. Đúng là một bầu khí vui tươi và hoành tráng, nhưng cũng rất thắm thiết tình cha con, ai cũng thấy được niềm vui của giây phút gặp gỡ hiện rõ trên gương mặt mọi người.
Khi cha tân quản xứ vào đến sân nhà thờ, cha quản hạt Phaolô Phạm Công Phương đã đón tiếp và dẫn ngài vào nhà thờ viếng Thánh Thể để xin Chúa trợ giúp cho sứ vụ của cha nơi Giáo xứ mới này. Sau đó cha quản hạt dẫn cha tân quản xứ về nhà xứ để nhận bàn giao sổ sách. Trong thời gian đó ban truyền thông Giáo xứ đã trình chiếu và phát thanh lược sử Giáo xứ Diom xưa và nay, để mọi người và thế hệ con cháu biết được quá trình hình thành và sự phát triển của Giáo xứ Diom.
9h30’ đoàn đồng tế gồm 31 linh mục do cha Tổng đại diện chủ sự tiến vào nhà thờ, cùng với đoàn rước đi trước là thánh giá nến cao, các em thiên thần, đội cổ truyền, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, trong tiếng kèn, tiếng cồng chiêng và tiếng hát trầm hùng của ca đoàn Giáo xứ.
Khởi đầu thánh lễ, cha chủ tế nói: “…Chúng ta dâng thánh lễ này để tôn kính Đức Maria, Mẹ của người nghèo, Mẹ của Hội thánh, Mẹ của các linh mục, …Chúng ta cùng cầu nguyện cho cha tân quản xứ, cho Giáo xứ…Tôi xin giới thiệu với cộng đoàn cha Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, sinh ngày 08-02-1961, thụ phong linh mục ngày 27-6-1992, tại Đại chủng viện Thánh Giuse Sài gòn. Từ năm 1992 đến năm 2005 cha làm phó xứ Giáo xứ Tùng Nghĩa, từ năm 2005 đến năm 2013 cha làm quản xứ Giáo xứ Lạc Sơn, từ năm 2013 đến năm 2015 cha làm quản xứ KaLa và hôm nay cha chính thức làm quản xứ Giáo xứ Diom… Chìa khóa nhà thờ này xin được trao cho cha …”
Trong bài giảng lễ, cha chủ tế đã chia sẻ với cộng đoàn: “…Năm 2008 trước khánh thành nhà thờ này một ngày Đức Hồng Y Phêrô Nguyễn Văn Nhơn, lúc bấy giờ là Giám mục Giáo phận Đà lạt, đã muốn đặt tượng Đức Mẹ do Trung tâm Thánh Mẫu Banơ ở Bỉ trao tặng tại nhà thờ Diom, để những người nghèo nơi đây được Đức Mẹ yêu thương vì Đức Mẹ Banơ được mệnh danh là “Đức Trinh Nữ của những người nghèo khổ”…Ngày nay Đức Mẹ vẫn hiện ra tại Giáo xứ Diom này với từng người chúng ta và bất kỳ nơi nào khi chúng ta biết ăn năn sám hối…”
Sau bài giảng, tiếp tục nghi lễ nhận xứ cùng với lời diễn nghĩa, cha Tổng đại diện dẫn cha tân quản xứ đến ghế chủ sự, giếng rửa tội, tòa giải tội và kéo chuông nhà thờ.
Phần dâng của lễ, độc đáo bản sắc dân tộc thật cảm động, khi các anh chị em dân tộc bằng những điệu múa truyền thống của mình đã diễn tả quá trình từ khâu làm đất đến gieo trồng, gặt hái, sàng giã để có được tấm bánh chóe rượu dâng Chúa ngày hôm nay.
Sau lời nguyện hiệp lễ, cha tân quản xứ cám ơn cộng đoàn và ngỏ lời với bà con giáo dân Giáo xứ Diom, ngài nói: “…Trong Văn thư Bổ nhiệm tôi, Đức Cha đã nhắn nhủ rằng : hãy noi gương Vị Mục tử Nhân lành… “Đấng đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ và hiến mạng sống làm giá cứu chuộc nhiều người” ( Mt 20,28). Như thế mọi thành phần Dân Chúa trong giáo xứ Diom này hãy hết lòng cộng tác với nhau xây dựng Giáo xứ theo mô hình Cộng đoàn các Tín hữu thưở ban đầu (Cvtđ 2,42.47). Quyết tâm nghe theo những chỉ dạy của Đức Cha Antôn, chúng ta cố gắng sống như các Tín hữu thuở ban đầu, bằng đời sống Kitô hữu gương mẫu, nỗ lực xây dựng sự đoàn kết, hiệp nhất và yêu thương, xứng đáng là Môn đệ Chúa. Sức chúng ta kém, khả năng chúng ta giới hạn.. . nhưng chúng ta cậy trông Ơn Chúa, sự phù hộ của Thánh Giuse, Bổn mạng Giáo xứ, cùng các Thánh. Cách rất đặc biệt, chúng ta luôn cầu xin với Mẹ Maria, Mẹ Banơ, Mẹ của người nghèo, Mẹ của những người nhỏ bé, bệnh tật …”
Cuối thánh lễ, ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ bày tỏ lời cảm ơn Đức Cha và hứa vâng phục, kính trọng và cộng tác với cha tân quản xứ để xây dựng Giáo xứ Diom ngày một tốt đẹp. 
Vâng, thật tuyệt vời xin cảm ơn và chúc mừng Giáo xứ Diom, đã tổ chức một thánh lễ đón chào cha tân quản xứ thật chu đáo, hoành tráng, nồng hậu và hiếu khách, chúng tôi đã được nghe nhiều người tâm sự về điều đó. Như những lời giới thiệu, cùng những lời cha Tổng nói về cha tân quản xứ như: “Người đầu bạc thì khôn ngoan… Sau nhiều năm sống với người dân tộc Cha đã mang mùi chiên, mùi dân tộc, … Và Giáo xứ Diom tuy mới thành lập nhưng đã sớm trưởng thành và vững chãi”. Với những kinh nghiệm mục vụ sau 23 năm làm linh mục, cộng với đời sống yêu thương, sự nhiệt thành trong công việc truyền giáo của cha xứ mới, chắc chắn Giáo xứ Diom, một Giáo xứ có hơn 3200 giáo dân mà 2/3 là người Churu và K’Ho sẽ phát triển và lớn mạnh về mọi phương diện.
Antôn Nguyễn Khánh – Ban Truyền Thông Giáo Hạt Đơn Dương









