Ngày 31/05/2015, Giáo xứ Diom đã tổ chức cuộc rước kiệu, dâng hoa, kết thúc tháng hoa kính Đức Mẹ, mừng kính trọng thể lễ Chúa Ba Ngôi.
Vậy là một mùa hoa nữa lại trôi qua. Hôm nay giáo xứ Diom đã long trọng tổ chức buổi dâng hoa kính Đức Mẹ kết thúc tháng hoa. Buổi dâng hoa được bắt đầu bằng nghi thức rước kiệu xung quanh nhà thờ. Tuy đã gặp một chút khó khăn về thời tiết vì trời đổ mưa to trước đó nhưng đến giờ rước kiệu thì trời tạnh mưa hẳn nên việc rước kiệu vẫn được tiến hành như dự tính. Các ban nghành đoàn thể cùng mọi thành phần dân Chúa trong giáo xứ không quản ngại thời tiết vẫn tham dự đông đảo.
Cuộc rước kiệu được tổ chức vào lúc 17h00. Nghi thức rước kiệu đã trở nên trang nghiêm và háo hức hơn khi những tiếng kèn, tiếng trống của ban kèn nổi lên. Đoàn rước dần dần tiến lên Cung Thánh và mọi thành phần dân Chúa mỗi người một cành hoa cùng tiến lên dâng kính Đức Mẹ.
Tiếp đến là những nhịp điệu dâng hoa của các em thiếu nhi trong Giáo xứ dâng lên Đức Mẹ. Với những ngọn nến lung linh tỏa sáng, những nén hương trầm thơm tho tỏa bay nghi ngút, những cánh hoa thơm ngát đầy màu sắc và những cử điệu múa điêu luyện của các em thiếu nhi đã mang tải những tâm tình cảm tạ dâng lên Chúa và Đức Mẹ.
Ngày dâng hoa đã trở nên đặc biệt hơn vì hôm nay là lễ Chúa Ba Ngôi. Tuy hôm nay Hội thánh không kính nhớ lễ Đức Mẹ đi viếng bà Thánh Elizabet, nhưng Cha Quản xứ cũng nhắc tới vì lễ Đức Mẹ thăm viếng là Bổn Mạng của một trong năm giáo khu, giáo khu Tân Hiên, gồm toàn người dân tộc Churu và K’ho, một giáo khu cách xa nhà thờ giáo xứ nhất.
Qua buổi dâng hoa ngày hôm nay, nguyện xin Đức Mẹ phù giúp để chúng con được biến đổi nên giống như Mẹ, biết sống một đời sống xin vâng. Đặc biệt biết luôn cầu nguyện với Chúa Ba Ngôi để sống một đời sống yêu thương hiệp nhất ngay trong gia đình cũng như trong giáo xứ, cụ thể trong năm Tân-Phúc-Âm-Hóa đời sống giáo xứ và các cộng đoàn sống đời Thánh hiến này.









