Mùa hoa lại về rồi Mẹ ơi! Con cái của Mẹ ở khắp mọi nơi lại hân hoan, náo nức chuẩn bị những món quà ý nghĩa nhất để dâng lên Mẹ. Giáo xứ Diom cũng sốt sắng trồng thật nhiều những bông hoa lòng từ tâm tình đạo đức, yêu thương, những hoạt động đạo đức, những lời kinh âm vang,… để kết lại thành tràng hoa tươi thắm, rực rỡ muôn màu muôn vẻ dâng lên trước tôn nhan Mẹ hiền. Trong tâm tình đó sáng ngày 01-5-2016, Giáo xứ Diom đã khai mạc tháng Hoa kính Đức Mẹ

Khác với những năm trước, vào năm nay cuộc rước kiệu Đức Mẹ được cử hành vào 4h30’ sáng. Dù nghi thức rước kiệu diễn ra sớm nhưng giáo dân trong Xứ vẫn tham dự đông đảo. Cha quản xứ, Thầy xứ, quý tu sĩ, các ban ngành đoàn thể cùng mọi người rước kiệu Đức Mẹ một vòng quanh nhà thờ trong tiếng kèn, tiếng hát , mỗi người trong đoàn rước đều cầm trên tay một cành hoa tươi thắm để dâng lên Mẹ. Sau đó là thánh lễ Chúa nhật 6 Phục Sinh.

Trong phần giảng lễ, cha Xứ đã mượn hình ảnh Đức Mẹ Măng-đen để nêu lên tình yêu thương và lòng nhân hậu vô bờ bến của Mẹ dành cho chúng ta, Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho đoàn con của Mẹ. Thế nhưng Mẹ vẫn muốn chúng ta hãy trở nên đôi tay của Mẹ và qua đôi tay đó Thiên Chúa sẽ tuôn đổ muôn phúc lành.

Ngày khai mạc tháng Hoa và thánh lễ đã khép lại,  nhưng khởi đầu cho một tháng kính Đức Mẹ đầy hứa hẹn tốt đẹp. Nguyện xin Mẹ luôn cầu bầu cùng Chúa cho chúng con, giúp chúng con sống xứng đáng là con của Chúa và của Mẹ. Đặc biệt là trong Năm Thánh Lòng Thương Xót này, xin Mẹ hãy giúp chúng con hoán cải để lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, và  khi chúng con được Chúa thương xót chúng con cũng biết yêu thương người khác. Chúng con thật hạnh phúc khi được sống trong tình thương của Mẹ, được Mẹ cùng đồng hành trên mỗi bước đường.

Quỳnh Như – Vicente Nguyễn Sơn