Chiều ngày 15/12/2011 vào lúc 16 giờ 00, Cha Quản hạt Phaolô Phạm Công Phương – kiêm Quản Xứ Diom – cùng quý cha phó đã đến Giáo xứ Diom để dâng thánh lễ kỷ niệm 3 năm cung hiến nhà thờ.
Thánh lễ bắt đầu là những tiếng cồng chiêng, tiếng kèn , tiếng hát vang lên trong bầu khí trang trọng, rước đoàn đồng tế tiến lên cung thánh. Mở đầu thánh lễ, Cha Quản hạt mời gọi Cộng đoàn tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và cầu nguyện cho Quý Cha, Quý Sơ, Quý Chức, cũng như mọi người đã góp phần xây dựng nhà thờ để hình thành nên Giáo Xứ Diom này
Trong bài giảng lễ, Cha Quản hạt dựa vào bài Phúc Âm nói về ông Giakêu tìm gặp Chúa để chia sẻ với cộng đoàn hai điều :

– Con người và khát vọng tìm Chúa của Giakêu:
Khi về nhận nhiệm sở Lạc Viên, rất nhiều người bảo tôi xây dựng lại ngôi nhà thờ Lạc Viên đã gần 50 năm tuổi xanh rêu, nhưng tôi lại suy nghĩ và trăn trở : ở bên Diom có trên ba ngàn giáo dân mà về Lạc Viên tham dự thánh lễ ngày Chúa nhật chỉ có ba trăm người chỉ vì không có nhà thờ. Vậy giống như Giakêu, điều khát khao của họ là gì ? Chẳng phải là ước mong có một ngôi nhà thờ ở giữa buôn làng để việc tìm gặp Chúa được thuận lợi. Tôi đã tiến hành thủ tục xây dựng phải mất ba năm, nhưng anh chị em đã cùng tôi xây dựng nhà thờ chỉ trong mười tháng là hoàn thành. Tốc độ xây dựng nhanh như vậy là do khát vọng của chính anh chị em thúc đẩy để mau chóng có nơi thờ phượng Chúa. Sở dĩ tôi chọn ngày 15 tháng 12 để cung hiến nhà thờ là vì ngày này nằm trong Mùa Vọng và gần ngày lễ Chúa Giáng Sinh, để mọi người dọn tâm hồn trong sạch xứng đáng đón mừng hai đại lễ đặc biệt này…
– Giakêu gặp Chúa kéo theo sự hoán cải.
Ngôi nhà thờ đá này có thể hư nát, nhưng ngôi đền thờ tâm hồn thì tồn tại mãi mãi. Vì Chúa ưa thích ngự nơi những tâm hồn trong sạch và biết sám hối, như Gia-kêu trong bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe, ông ta đã không mặc cảm về con người cũng như tội lỗi của mình, ông đã trèo lên cao để được nhìn thấy Chúa. Trước cử chỉ khiêm tốn đó Chúa đã đến thăm nhà ông và ông đã hoán cải. Ông dành tất cả tài sản để giúp người nghèo, rồi hứa với Chúa sẽ đền trả gấp bốn lần đối với những gì ông sai phạm trước đó. Đó chẳng phải là điều chúng ta phải suy nghĩ mỗi khi đến nhà thờ gặp Chúa rồi ra về trong quyết tâm hoán cải ! ….

Thánh lễ kết thúc là bữa ăn mừng kỷ niệm ba năm nhà thờ được cung hiến – Giáo họ được nâng lên hàng Giáo xứ . Mọi người đều biểu lộ một ánh mắt vui tươi, một khuôn mặt rạng rỡ và một tâm hồn đầy hân hoan. Các ban nhóm, hội đoàn, ca đoàn, đội trắc, ban kèn cùng với đội cồng chiêng cứ thay nhau biểu diễn tài năng linh hoạt của mình, làm cho buổi sinh hoạt càng vui nhộn và sống động hơn.
Vâng ! Đây là lần đầu tiên Giáo xứ Diom có một buổi gặp mặt vui như thế, vì tất cả mọi người được cùng chia sẻ niềm vui lớn lao. Và điều đặc biệt hơn nữa, khi chúng tôi được nghe nhiều người tâm sự : xin tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Quý Cha, Quý Chức đã tạo cho chúng ta có được sự đoàn kết, liên kết chặt chẽ thân tình với nhau để cùng nhau chung xây Giáo xứ Diom ngày một thăng tiến .
Antôn Nguyễn Khánh









