Trong những ngày này, toàn thể thế giới mừng Con Thiên Chúa Giáng Sinh làm người. Hòa cùng với niềm vui đó, năm nay Giáo xứ Diom đã chuẩn bị cho đại lễ Giáng Sinh thật chu đáo và ý nghĩa theo sát năm mục gia đình của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam. (Năm 2018-Đồng hành với các gia đình Trẻ.)

Được sự quan tâm của cha quản xứ Vinhsơn Đỗ Quang Dung, cùng với sự góp ý  trực tiếp của cha phó Phanxicô Hoàng Đức Tiến, Hội đồng Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể cùng với anh em thiện nguyện đã nhiệt tình cộng tác với nhau làm hai hang đá, một trong nhà thờ và một hang đá lớn trước tháp chuông nhà thờ. Hang đá thật đẹp, hoành tráng và ý nghĩa, trang hoàng khuôn viên nhà thờ cũng như từ cổng ngoài đường 412 đi vào cổng trong của nhà thờ thật lộng lẫy. Tất cả công việc trên đã hoàn thành trước ngày 20-12-2017.

Đến 18h, ngày 24-12-2017, chương trình diễn nguyện mừng Chúa Giáng Sinh được diễn ra trên sân khấu dưới chân hang đá lớn. Chủ đề nói về lòng thương xót và sự tha thứ của Thiên Chúa. Kịch bản dựa vào đời sống vợ chồng ông Hôsê trong Kinh Thánh cựu ước, để muốn gửi đến các gia đình trẻ thông điệp tình yêu, đặc biệt là sự tha thứ trong đời sống hôn nhân và gia đình. Toàn thể chương trình do các Sơ Dòng con Đức Mẹ Mân Côi phụ trách thật nhuần nhuyễn, khéo léo và cảm động.

Sau phần diễn nguyện là thánh lễ trọng thể mừng Chúa Giáng sinh. Trong bài giảng lễ cha Quản xứ Giáo xứ Diom đã chia sẻ: “…Năm nay là năm thứ hai xuyên suốt trong ba năm mục vụ gia đình của HĐGM Việt Nam, năm kỷ niệm 30 năm các Vị Tử đạo Việt Nam được phong lên bậc hiển Thánh…Hỡi các gia đình, cách riêng các gia đình trẻ, hãy chiêm ngưỡng và noi gương gia đình Thánh Gia, Chúa Giêsu, Mẹ Maria, Thánh Giuse và cách gần gũi nhất là hãy học nơi các Thánh Tử đạo Việt Nam… Các ngài cũng có những va vấp trong cuộc sống đời thường, trong cuộc sống hôn nhân và gia đình, nhưng các ngài đã biết dừng lại, biết đứng dậy sau những va vấp đó và quay về với Chúa, đặc biệt các ngài đã can đảm hy sinh mạng sống vì đức tin vào Chúa để  làm chứng cho Chúa…”

5h00, sáng 25-12-2017, thánh lễ rạng đông, giảng trong trong thánh lễ cha phó Phanxicô Hoàng Đức Tiến cũng đã chia sẻ: …Hãy cứu lấy gia đình, hãy cứu lấy trẻ thơ…

17h00, thánh lễ chiều, sau thánh lễ là hội chợ ẩm thực do các Hội đoàn trong Giáo xứ phụ trách đa dạng các món ăn. Đối với các em thiếu nhi,chỉ cần đưa phiếu Siêng Năng trong quá trình đi tham dự thánh lễ và học giáo lý thời gian qua là được nhận các món ăn mà mình ưa thích. Được biết sau thánh lễ hai sáng Chúa nhật 24-12-2017, các em thiếu nhi cũng được phát quà.

Vâng, năm nay Giáo xứ Diom có một lễ Giáng Sinh tốt đẹp, đó là tâm sự của nhiều người mà chúng tôi ghi nhận được. Tạ ơn Chúa, cảm ơn quí cha, quí Sơ, HĐMV Giáo xứ, các Hội Đoàn, anhem thiện nguyện cùng mọi người đã chung tay xây dựng Giáo xứ nói chung cách riêng thánh lễ Giáng Sinh năm nay được thành công tốt đẹp và mĩ mãn. Nguyện xin Chúa Giêsu Hài Đồng, Mẹ Maria, Thánh Giuse luôn nâng đỡ, đồng hành và hướng dẫn tất cả chúng ta từng giây phút trong cuộc sống. 

Nguyễn Khánh – Minh Tiến