Hòa vào không khí hân hoan, vui mừng trong niềm vui con Thiên Chúa giáng thế làm người, giáo xứ Diom thuộc giáo hạt Đơn Dương đã tổ chức đại lễ mừng Chúa Giáng Sinh vào ngày 24 và 25 vừa qua.

Khác với những năm trước, năm nay giáo xứ đặc biệt tổ chức chương trình diễn nguyện vào đêm 24 và phố ẩm thực vào ngày 25.

Vào 18 giờ ngày 24, khuôn viên nhà thờ đông kín bởi sự tham dự đông đảo của mọi người. Tuy thuộc các dân tộc khác nhau nhưng họ cùng mang một tâm trạng háo hức, vui mừng, góp phần làm cho không khí đêm Giáng Sinh ở đây trở nên nhộn nhịp, trang trọng hơn.

Đúng 18 giờ 30, trong tiết trời se lạnh đặc trưng của Đêm thánh, buổi diễn nguyện được bắt đầu. Các em thiếu nhi hóa trang thành những thiên thần, các nhân vật trong Kinh Thánh,… dâng lên Chúa Hài Đồng những điệu múa. Đặc biệt đan xen vào nhứng điệu múa ấy là phần hoạt cảnh nhằm nhắc lại quá trình cứu độ của Thiên Chúa từ khi Ngài tạo dựng vạn vật, nguyên tổ loài người sa ngã, ông Abraham được Chúa kêu gọi, cuối cùng không thể thiếu chính là hoạt cảnh con Thiên Chúa giáng sinh. Nhìn chung, buổi diễn nguyện diễn ra rất tốt đẹp.

Sau phần diễn nguyện là Thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, Cha quản xứ, các ban ngành đoàn thể cùng đông đảo giáo dân long trọng rước kiệu Chúa Hài Đồng. Kiệu thánh Chúa Hài Đồng được rước một vòng quanh khuôn viên nhà thờ trong tiếng kèn vang dội, sau đó được đặt vào hang đá trong nhà thờ. Thánh lễ diễn ra trong một bầu không khí rất trang nghiêm. Đặc biệt khoảnh khắc mọi người cùng cất cao Kinh Vinh Danh cũng là lúc tiếng chuông nhà thờ vang lên khiến ai nấy đều cảm nhận được sự thánh thiện đang bao trùm lên cả không gian rộng lớn này. Trong phần giàng lễ, thấy phó tế đã nhấn mạnh: “bản thân mỗi người chúng ta phải mở lòng ra đón Chúa Hài Đồng một cách chân thực, chân thành, không tự mãn nhưng phải khiêm hạ…, hãy trút bỏ những lo âu, hận thù để hướng tâm hồn vào mầu nhiệm đã được mặc khải cho chúng ta, hướng tâm hồn vào lòng thương xót của Chúa.”

Vào chiều ngày 25, sau thánh lễ thiếu nhi, được diễn ra vào lúc 17 giờ, giáo xứ đã tổ chức chương trình tặng quà giáng sinh cho thiếu nhi. Tiếp sau đó là chương trình “phố ẩm thực” với sự tham gia đông đảo của giáo dân trong xứ và cả những nơi khác. Đây là lần đầu tiên chương trình được tổ chức trong giáo xứ. Đặc biệt, các em thiếu nhi được tham gia mua hàng bằng những tấm vé siêng năng mà các em có được trong quá trình học giáo lý. Chương trình diễn ra rất thành công nhờ sự đồng tình, ủng hộ của cha Quản xứ, Hội đồng giáo xứ và sự đóng góp, phục vụ hết mình của các anh chị giáo lí viên cũng như các ban ngành.

Để tạo ra một bầu không khí giáng sinh tuyệt vời như vậy, công tác chuẩn bị là phần vô cùng quan trọng. Trước đó, giáo xứ đã tiến hành đầu tư làm hang đá, một hang đá chính ở phía bên trong nhà thờ và một hang đá ở khuôn viên nhà thờ; lắp đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng; dựng sân khấu; những cây thông bằng đèn lộng lẫy trải dọc suốt hai bên những con đường dẫn đến nhà thờ,…

Đêm giáng sinh đã đi qua, mọi người lại trở về với gia đình, với cuộc sống thường ngày nhưng niềm vui, niềm hạnh phúc, bình an của đêm thánh vẫn luôn đọng lại trong mỗi người và vang vọng mãi trong tâm hồn chúng ta. Ước mong mỗi cá nhân mỗi thành phần trong giáo xứ biết thưc hiện và làm theo tông sắc Dung mạo lòng thương xót của ĐGH Phanxicô “không phán xét hay lên án nhưng tha thứ và cho đi, không nói hành nói xấu, đố kị và ghen ghét; có một trái tim rộng mở với những người ở bên lề xã hội và mang lại niềm an ủi, lòng thương xót và tình liên đới với những ai sống trong hoàn cảnh bấp bênh, thực hiện những nghĩa cử thương xót về vật chất và tinh thần với niềm vui”.

Quỳnh Như