Sáng ngày 01/06/2014, Giáo Xứ Diom đã tổ chức hội chợ và thi đố vui giáo lý để mừng ngày Quốc tế Thiếu nhi.
Đối với Thiếu nhi Giáo xứ Diom, đây là một ngày Chúa Nhật đặc biệt và khác hẳn so với những ngày Chúa Nhật trong năm, vì hôm nay là ngày quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 và cũng là ngày lễ Chúa Thăng Thiên. Trong niềm hạnh phúc ấy, các em thiếu nhi đã đến tham dự thánh lễ với một niềm vui ngập tràn, nghiêm trang, cộng thêm tiếng hát của các em ca đoàn khiến thánh lễ càng thêm long trọng và sinh động hơn. Trong bài giảng của mình, cha quản xứ nói về ngày lễ Chúa Thăng Thiên và ngày Quốc tế Thiếu nhi. Sau đó cha bắt đầu đặt câu hỏi cho các em trả lời về hai ngày lễ này. Các em giơ tay và trả lời khá đúng.
Kết thúc thánh lễ, các em nghỉ giải lao ít phút. Đến 9h15’, các khối lớp từ sơ cấp 1 đến căn bản 4 bắt đầu bước vào các phòng học cũng như vào trong nhà thờ để thi đố vui Giáo lý. Các em thi bằng hình thức bốc thăm, trả lời câu hỏi và nhận thưởng. Tuy khối Kinh thánh và khối đồng cỏ non không thi đố vui giáo lý nhưng ngược lại các em sẽ được sinh hoạt ngoài trời. Trong buổi sinh hoạt, tuy các em còn hơi rụt rè nhưng các em cũng rất hào hứng với các trò chơi do các chị phụ trách đề ra. Ngoài các trò chơi ra, chị phụ trách còn cho các em nhảy với một số bài nhảy tập thể để thêm phần sôi động cho buổi sinh hoạt.
Khi buổi thi đố vui Giáo lý và sinh hoạt xong thì từ 10h00’ các gian hàng hội chợ mở ra để phục vụ cho các em. Với các trò chơi hấp dẫn như đám cưới chuột, chiếc nón kì diệu, ném bóng , mò ngọc đáy biển và một gian hàng ẩm thực. Nếu muốn chơi được những trò chơi ấy thì các em phải có phiếu xanh. Để có được những phiếu xanh ấy thì các em phải chăm chỉ đi học Giáo lí và siêng năng tham dự thánh lễ chiều thứ 5 và chiều Chúa nhật. Sau khi kết thúc buổi hội chợ, các em ra về với những món quà trên tay và nụ cười luôn nở trên môi. Tuy một số em không may mắn trong các trò chơi nhưng các em cũng có những phần quà khuyến khích để mang về nhà.

Qua buổi hội chợ hôm nay, những tiếng cười của các em luôn in đậm trong tâm trí tôi. Qua buổi hội chợ này lại càng thể hiện rõ nét hơn về sự quan tâm của cha quản xứ, quý sơ, cùng toàn thể anh chị em trong ban giảng viên Giáo lí, cùng mọi người trong Giáo xứ, để các em có một ngày vui chơi lành mạnh, bổ ích và đầy ý nghĩa .
Cũng qua buổi hội chợ hôm nay , nguyện xin Thiên Chúa ban muôn ơn lành và giúp đỡ cho các em, để các em biết vâng lời cha mẹ, chăm chỉ học ở trường và học Giáo lí và đặc biệt siêng năng tham dự thánh lễ.
Hoàng Trung.









