Ngày đầu xuân con dâng lên Thiên Chúa chí tôn lời cảm mến chúc khen Cha chí lành. Chúa đã ban thêm  một mùa xuân,  mùa xuân sáng tươi hy vọng…”

Vâng, lời bài hát trên đây của Linh mục nhạc sĩ Kim Long, có lẽ rất đúng với tâm trạng của mọi người, cách  riêng với mọi thành phần dân Chúa  trong Giáo xứ Diom. Sáng tươi và hy vọng bởi Tết Cổ truyền năm nay đối với Giáo xứ Diom có nhiều điều mới và nhiều niềm vui mới.

Trước hết tối 29 Tết  lúc 18h 30’, sau thánh lễ tạ ơn cuối năm, quý Tu sĩ Nam Nữ là những người con của Giáo xứ thuộc 18 Hội Dòng đã họp mặt và dùng bữa tiệc cùng với Cha quản xứ,  Hội đồng mục vụ Giáo xứ, trong bầu  khí ấm áp tình gia đình. Đây là điều mà Hội đồng Giáo xứ, các Ban nghành đoàn thể, ông Trưởng ban phụng vụ Nguyễn Thanh Tuy, quý ông bà cố cùng mọi người đã ước mong nhiều năm  là quý Tu sĩ đã bầu ra được Ban Đại Diện để mỗi lần về quê ăn Tết sẽ có những hoạt động tích cực và năng động hơn.

Ban đại diện Tu sĩ gồm quý Thầy và quý Sơ sau đậy:

Trưởng ban:    Sơ Maria Đinh Thị Diễm Trang              Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi                          
Phó ban:         Thầy Phêrô Nguyễn Đức Chính             Dòng Đaminh
Thư ký:           Sơ Maria   Vũ Thị Lan                          Dòng Mến Thánh Giá Bắc Hải                      
Thủ quỹ:         Sơ  Maria  Phan Vũ Ngọc Anh               Dòng Mến Thánh Giá Đà Lạt

Sáng mồng 1 Tết mọi người  đã qui tụ về Ngôi Thánh Đường của Giáo xứ cùng với vị cha chung dâng lời tạ ơn, ngợi khen, chúc tụng Thiên Chúa, cầu chúc cho cha quản xứ, thầy xứ, quý Tu sĩ nam nữ và cầu chúc cho nhau những lời chúc tốt đẹp nhất ngày đầu năm mới. Bài chúc Tết của ông chủ tịch Hội đồng Giáo xứ thật tâm tình và ý nghĩa, rất phù hợp với bối cảnh hiện tại của Giáo xứ Diom.

Sáng mồng 2 Tết thánh lễ cầu cho tổ tiên ông bà cha mẹ tại nhà thờ, chiều lúc 17h  tại nghĩa trang Giáo khu DiomB, một trong 4 nghĩa trang của Giáo xứ. 19h khai mạc Hội xuân 2016,  để có Hội xuân này, trước Tết khoảng hơn một tháng Giáo xứ đã lên chương trình cho Hội xuân gồm: xổ số, phố ẩm thực, các trò chơi như chú khỉ thông minh, đám cưới chuột, chiếc nón kỳ diệu, lô tô, du lịch Việt Nam, hàng không VN v.v…Nhờ sự chuẩn bị chu đáo, đêm Hội xuân đã thu hút rất đông đảo mọi người đến tham dự, sân nhà thờ Diom đã chật kín, một bầu khí nhộn nhịp và niềm vui đã hiện rõ trên gương mặt mọi người.

Đêm Hội xuân Bính Thân  đã khép lại, những ngày Tết âm lịch 2016 cũng dần trôi qua, nhưng  đã để lại trong lòng mọi người những kỷ niệm khó quên, đặc biệt chúng tôi được nhiều người tâm sự:  “Các em thanh thiếu niên năm nay có một cái Tết thật vui tươi lành mạnh, mà từ trước đến giờ chưa từng có, ước mong sao Tết năm nào Giáo xứ cũng tổ chức như thế và còn hơn thế nữa.”

Thay mặt mọi người chúng con xin chân thành cảm ơn cha quản xứ, thầy xứ, quý Tu sĩ, Hội đồng Giáo xứ, các Ban nghành đoàn thể, cùng những ai đã thiện chí giúp đỡ và ủng hộ Giáo xứ Diom. Xin Chúa xuân chúc phúc và ban muôn ơn lành phần hồn phần xác cho mọi người, và xin kính chúc cha quản xứ, thầy xứ, quý Tu sĩ cùng mọi người một năm mới bình an, hạnh phúc, thành đạt, hưởng được nhiều Hồng ân của Thiên Chúa trong Năm Thánh Lòng Thương xót này.

 Antôn Nguyễn Khánh. – Vicente Nguyễn Sơn.