Được sự quan tâm của cha quản xứ Vinhsơn Đỗ Quang Dung, sự động viên khích lệ của thầy giúp xứ Đaminh Đoàn Hữu Du, Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể cùng mọi thành phần dân Chúa trong Giáo xứ, chiều tối ngày 25-10-2015, Ban mục vụ Giới trẻ và ban nhạc Giáo xứ Diom đã ra mắt cộng đoàn Giáo xứ để đi vào hoạt động.
Khởi động
Chương trình được khởi động lúc 18h15’, bằng những băng reo, những trò chơi, những bài hát như: “Lạy Chúa chúng con về từ bốn phương trời, lạy Chúa chúng con về từ khắp buôn làng…” Do hoạt náo viên anh Vũ Tuấn Hải phụ trách, với số lượng các bạn trẻ tham dự gần 400 ngươi, sân nhà thờ Diom đã nóng lên.
Đón chào
Sau những phút sinh hoạt sôi nổi, hai anh chị dẫn chương trình đã giới thiệu thành phần tham dự gồm: Cha quản xứ, thầy xứ, quí Sơ, quí Hội đồng mục vụ Giáo xứ, các Ban ngành đoàn thể, quí ân nhân cùng mọi người và toàn thể các bạn trẻ có mặt trong buổi tối hôm nay, các bạn trẻ đã đón chào cha quản xứ, thầy xứ, quý Sơ, cùng mọi người bằng những tràng pháo tay thật nồng nhiệt.

Khai mạc
Sau phần giới thiệu thành phần tham dự, hai anh chị dẫn chương trình đã nói lên lý do ngày ra mắt Tân Ban mục vụ giới trẻ như sau: “… Khi Giáo họ Diom được nâng lên hàng Giáo xứ, cũng là thời gian Giới Trẻ của Giáo xứ Diom chúng con gặp nhiều khó khăn. Mặc dù, chúng con biết rằng mình phải tự đứng trên đôi chân của mình, như một người con đã khôn lớn không được dựa dẫm vào cha mẹ nữa. Nhưng trong hoàn cảnh thực tế không thuận lợi nên chúng con không thể quy tụ lại với nhau.
Với lòng khao khát, nhiệt thành cùng với sự năng động của tuổi trẻ, chúng con được cha quản xứ mới, đón nhận, lắng nghe những tâm tư của mình. Nhờ đó, chúng con muốn từng bước làm theo lời của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong bức thông điệp gửi cho giới trẻ trên toàn thế giới năm 1985.
Đức Thánh Cha nói: “Những ai trong các con có được niềm tin, những ai trong các con vẫn đi tìm Thiên Chúa. Đừng sợi hãi! Hãy mở cửa lòng cho Đức Kitô, Ngài không lấy điều gì nơi các con cả. Ngài chỉ giúp các con sống tốt lành hơn thôi. Đừng sợ Đức Kitô. Ta xin các con, Ta chân thành yêu cầu mọi người, hãy để Đức Kitô được ngỏ lời với các con”. “Và từng ngày, Cha đi gặp những người trẻ như đi nhặt những tim đèn còn đang khói và thắp lên cho họ ngọn lửa nhiệt huyết của những ngày mới”. Chính vì thế, hôm nay Giới Trẻ Giáo xứ Diom chúng con xin được ra mắt, Cha quản xứ, Thầy xứ, quý Sơ cùng toàn thể cộng đoàn Giáo xứ. Như chúng ta đã thấy lúc này, rất nhiều người trẻ đã đến đây và con số chính là gần 400 người. Xin Giới Trẻ chúng ta cùng hô băng reo một lần nữa để ra mắt mọi người.
Giới thiệu Tân Ban mục vụ Giới Trẻ
Tân Ban mục vụ Giới trẻ Giáo xứ Diom gồm: Trưởng ban anh Gioan Nguyễn Trọng Thắng, Phó 1 chị Annê Sơnưng Thơ, Phó 2 anh Phêrô Nguyễn Hoàng Công Du, Thư ký chị Maria Ma H’Nem, Thủ quỹ anh Đaminh Đinh Xuân Phong. Sau phần giới thiệu anh trưởng ban Giới trẻ phát biểu ra mắt và cảm ơn cha quản xứ cùng mọi người.

Tiếp đến cha quản xứ lên ban huấn từ và làm phép của ăn ngài nói: “…Hôm nay cha rất vui mừng khi nhìn thấy các con qui tụ đông đảo nơi đây, cha sẽ dành tình cảm thắm thiết nhất cho các con, cha hết sức ủng hộ các con… cầu chúc các con một buổi tuổi vui vẻ… Cầu chúc cho Giới trẻ Giáo xứ chúng ta ngày một phát triển và lớn mạnh…”
Sau những lời cầu chúc và làm phép của ăn từ cha quản xứ, các bạn trẻ đã tỏa ra khắp sân nhà thờ để thưởng thức các món ăn khoái khẩu đã được ban tổ chức bày sẵn trên bàn. Mọi người và các bạn trẻ đã vui chơi thỏa thuê đến 10h cùng ngày mới kết thúc.
Lời kết của hai anh chị dẫn chương trình
Thật vậy, đã có người tự hỏi: Những người trẻ này sẽ làm gì? Họ chẳng làm gì lớn lao cả, họ chỉ cùng nhau sinh hoạt, vui chơi, ca hát và nhất là cùng nhau cầu nguyện. Nói tắt là: “Họ cùng nhau sống niềm tin, trao cho nhau lý tưởng sống: Sống đẹp, sống thánh, sống chứng nhân cho Chúa giữa đời. nghĩa là người trẻ sống Tin Mừng ngày hôm nay.”
Ban Truyền Thông Giáo Xứ Diom.









