Sáng chúa nhật ngày 27-05-2018, để kết thúc tháng Hoa Giáo xứ Diom đã tổ chức rước kiệu Đức Mẹ trọng thể. Và đến chiều tối ngày 01-06-2018 đã tổ chức đêm văn nghệ cùng phố ẩm thực để các em vui ngày Quốc tế thiếu nhi.
Đến với Giáo xứ Diom vào những tối đầu tháng tư thì bầu không khí của mùa hoa đã về rồi, bởi khi chúng tôi đến khuôn viên nhà thờ thì đã nghe những tiếng nhạc về thánh ca dâng hoa kính Đức Mẹ và đã thấy rất nhiều đội hoa tập luyện, đội thì tập trong nhà thờ, đội thì tập ở phòng hội trường nhà xứ, nhiều đội tập ở ngoài sân nhà thờ, nhà xứ.
Đây chắc chắn là sự quan tâm đặc biệt của cha quản xứ và cha phó, sự nhiệt tâm trực tiếp dạy dỗ của quý Sơ Dòng Con Đức Mẹ Mân Côi, sự nhiệt tình của mọi giới cùng nhiều gia đình trong Giáo xứ, để rồi cứ mỗi chiều thứ bảy trong tháng Năm các đội hoa đã nhịp nhàng dâng lên Mẹ Maria những điệu vũ khéo léo và ý nghĩa, nâng tâm hồn mọi người tham dự thêm lòng yêu mến Chúa cùng Đức Mẹ nhiều hơn, điều đó được thể hiện ngay sau khi các đội hoa kết thúc các điệu vũ, cha xứ cha phó và cả cộng đoàn cùng lên dâng Hoa kính Đức Mẹ.
Có lẽ tôi xin mượn lời bài hát: “Đón Mùa Hoa Về” Của nhạc sĩ Việt Tuấn để nói lên tâm tư và tâm trạng của bà con giáo dân giáo xứ Diom khi tháng năm kính Đức Mẹ về:
“Con nay hân hoan đón mùa hoa về. Tiếng reo vang trời của những trái tim thơ. Con nay hân hoan đón mùa hoa tới. Hái dâng lên Mẹ những cánh hoa đẹp trên đồng xanh mơ…”
Và sau thánh lễ chiều 01-06-2018, được sự quan tâm của cha xứ sự cộng tác tích cực của cha phó và quí Sơ, các nhóm ngành như: nhóm Tông đồ, ngành Ấu, ngành Thiếu, ngành Nghĩa đã biểu diễn các tiết mục văn nghệ thật xuất sắc và vui nhộn. các Ban ngành như: Ban giảng viên giáo lý, Giới gia trưởng, Giới trẻ, Ca đoàn Giáo xứ, Giới hiền mẫu, Nhóm thánh gia, đã tổ chức các gian hàng Ẩm thực để các em có phiếu khen thưởng trong quá trình học giáo lý và đi tham dự thánh lễ, được ăn miễn phí. Riêng Ca đoàn thiếu nhi bán đồ lưu niệm.

Để kết thúc bài viết tôi xin mượn lời nguyện của buổi dâng hoa cuối tháng năm: “Lạy Mẹ Maria, tháng hoa đã dần khép lại, bông hoa, hương khói rồi sẽ tàn, những ngọn nến đang tỏa sáng cũng chỉ ít phút nữa là lịm tắt. Nhưng thưa Mẹ, chúng con tin lời nguyện của chúng con tựa hương thơm nhờ Mẹ chuyển cầu sẽ được Chúa nhận lời. Bông hoa nhân Đức của Mẹ sẽ khắc sâu vào lòng chúng con, và nhất là ngọn nến đức tin của chúng con sẽ luôn được thắp sáng nhờ tình thương của Mẹ nâng đỡ, chở che trước sống gió cuộc đời…”
Nguyễn Khánh, Minh Tiến








