Sáng Chúa Nhật 28/05/2017, Giáo xứ Diom đã tổ chức cuộc rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và kết thúc tháng hoa.

Hòa cùng nhịp đập với toàn thể Giáo Hội kỷ niệm 100 năm Đức Mẹ hiện ra tại Fatima, năm Mục vụ Gia đình (Chuẩn bị cho người trẻ bước vào đời sống Hôn nhân) của Hội Đồng Giám Mục Việt Nam, Giáo xứ Diom đã tổ chức tháng Hoa kính Đức Mẹ long trọng, đạo đức, sốt sắng, ý nghĩa theo chủ đề năm Mục Vụ Gia đình.
Được sự quan tâm của cha Quản xứ Vinh Sơn Đỗ Quang Dung, với sự trực tiếp hướng dẫn của quý Sơ Dòng con Đức Mẹ Mân Côi, các Hội đoàn, các em Thiếu nhi đã nhiệt tâm, tích cực tập luyện rất tốt, để mỗi buổi chiều thứ bảy các đội hoa với nhiều lứa tuổi, nhiều màu sắc rực rỡ, cũng như màu sắc truyền thống, cùng với cả cộng đoàn đồng lòng dâng lên Mẹ Maria những vũ điệu, những bài hát, những nén hương trầm, những đóa hoa tươi đẹp, những ngọn nến lung linh. Tất cả đã hòa quyện tạo nên một bầu khí linh thiêng, ấm áp, làm nức lòng người, làm cho mọi người thêm lòng đạo đức và yêu mến Chúa cùng Đức Mẹ nhiều hơn.

Đầu tháng Hoa Giáo xứ đã rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ và hôm nay kết thúc tháng Hoa để tỏ lòng yêu mến Đức Mẹ Giáo xứ cũng rước kiệu cung nghinh Đức Mẹ đúng vào ngày lễ Chúa Thăng Thiên.
Giảng trong thánh lễ, cha phó Phanxicô Hoàng Đức Tiến đã chia sẻ: “…Hôm nay lễ Chúa Thăng Thiên người ta thường gọi là lễ Chúa lên Trời, Chúa Giêsu về trời Ngài ngự bên hữu Chúa Cha và Đức Giêsu là đầu chúng ta là chi thể, vì thể chúng ta hãy vui mừng, vì đầu ở đâu thì chi thể cũng ở đó… Và chúng ta còn có một niềm vui, niềm hy vọng nữa là chúng ta đã có Mẹ Maria Hồn Xác ở trên trời…Trong tháng vừa qua chúng ta đã dâng lên Mẹ những bông hoa thiêng liêng, những bông hoa lòng, những bông hoa tươi xinh đẹp từ ruộng vườn của chúng ta, những điều đó rất tốt, chắc chắn Chúa và Đức Mẹ rất vui… Ngày hôm nay chúng ta tổ chức kết thúc tháng Hoa tại nhà thờ này, nhưng chúng ta không dừng lại ở đó mà chúng ta hãy lên đường, nghĩa là chúng ta hãy luôn làm chứng cho Chúa bằng đời sống bác ái yêu thương phục vụ nơi môi trường mình đang sống…”
Vâng, lạy Mẹ Maria như những lời chia sẻ của cha phó Giáo xứ Diom trên đây, xin Mẹ giúp chúng con luôn ý thức thực hiện hai điều Chúa muốn là mến Chúa, nhưng cũng phải yêu người, và xin Mẹ cũng giúp chúng con luôn thực hiện ba lời nhắn nhủ của Mẹ khi hiện ra ở Fatima: “Hãy mau ăn năn đền tội, Hãy tôn sùng Trái Tim, Hãy năng lần hạt Mân côi.”
Antôn Nguyễn Khánh – Hình ảnh: Ban Truyền thông Giáo Xứ Diom









