Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19, các sinh hoạt của Giới trẻ Giáo xứ Diom nói riêng và Giới trẻ Giáo hạt Đơn Dương nói chung dường như chìm xuống. Với tấm lòng người Mục tử, Cha Phêrô Phạm An Nhàn Quản xứ Giáo xứ Diom đã tổ chức ngày họp mặt Giới trẻ của Giáo xứ và có mời Giới trẻ các Giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương tham dự, để khơi dậy tinh thần hăng hái dấn thân nơi người trẻ.
Chủ đề của ngày họp mặt: “Giới Trẻ Đơn Dương, Hiệp Nhất, Yêu Thương, Phục vụ”.
Từ lúc 16h30, thứ bảy, ngày 25/11/2023, hơn 300 bạn trẻ đến từ các Giáo xứ trong Giáo hạt Đơn Dương đã quy tụ tại sân nhà thờ Diom, với sự góp mặt của quý Tu sĩ nam nữ đang phục vụ trong Giáo hạt.
Sau phần giới thiệu và khởi động, lúc 17h00, các tham dự viên vào nhà thờ hiệp dâng thánh lễ, do Cha Phêrô Phạm An Nhàn và Cha Giacôbê Trần Văn Văn – Đan Viện Thánh Mẫu Châu Sơn cử hành.
Sau thánh lễ, các bạn trẻ cùng dùng bữa tối, đồng thời tham dự đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện, do các Thầy Dòng Don Bosco Đà Lạt phụ trách.
Ngay sau những màn khởi động hết sức sôi động của các linh hoạt viên, Cha Quản xứ Giáo xứ Diom tuyên bố khai mạc đêm Nghệ thuật và Diễn nguyện.
Tiếp đến, các bạn trẻ được nghe bài thuyết trình “ Người trẻ trong thời đại kỹ thuật số…” của Thầy Đaminh Nguyễn Võ Anh, Đặc trách Tông đồ Học viện Don Bosco Đà Lạt.
Chương trình tiếp tục với các tiết mục của các giáo xứ, tạo nên một bầu khí thật sôi động, làm nức lòng người.
Lúc 20h45, ngày họp mặt kết thúc với lời nhắn nhủ của Cha Phêrô: “… Ước mong lời mời gọi của Tin Mừng qua tinh thần và chủ đề của ngày họp mặt Giới trẻ lần này thấm đẫm và sẽ mãi đọng lại trong tâm hồn mỗi người Trẻ, được tỏ bày ra nơi chính cuộc sống thường ngày của các bạn. Đó là mong ước của Ban tổ chức, đã dồn hết tâm huyết để làm cho ngày họp mặt được diễn ra tốt đẹp.”
Đêm nghệ thuật và Diễn nguyện là một chương trình có ý nghĩa, là dịp để các bạn trẻ giới thiệu về Giáo xứ cũng như bản sắc văn hóa riêng của Dân tộc mình. Đó không chỉ là những giây phút thư giãn, giải trí bổ ích, nhưng còn là cầu nối để các bạn trẻ giao lưu, học hỏi, là cơ hội khẳng định những giá trị nhân văn cao đẹp trong cuộc sống với những chứng tá, ca tụng lòng thương xót của Chúa.
Bài: Antôn Nguyễn Khánh
Ảnh: Nguyễn Khánh & Quốc Trung