Sáng Chúa nhật ngày 23-07-2017, Giáo xứ Diom đã tổ chức thánh lễ trọng thể tạ ơn Thiên Chúa, tri ân và chia tay cha Quản Hạt Phaolô Phạm Công Phương, cũng là cha nguyên quản xứ tiên khởi của Giáo xứ Diom.

Được tin cha Quản Hạt đến nhà thờ Diom để dâng lễ sáng nay, các Hội đoàn cùng  mọi người đã tập trung rất sớm trước cổng nhà thờ và đã xếp hai hàng dọc từ cổng nhà thờ vào nhà xứ để đón chào ngài.

Sau khi đón chào cha Quản hạt xong, các Hội đoàn, rước đoàn đồng tế vào nhà thờ trong tiếng kèn vang. Trên màn hình cũng trình chiếu dòng chữ. “Mỗi người con Giáo xứ Diom đời đời nhớ ơn cha Phaolô Phạm Công Phương.”

 Đối với Giáo xứ Diom cha Phaolô Phạm Công Phương như một Môisê đã dẫn đưa dân Chúa vượt qua sa mạc về miền đất hứa, vì vùng truyền giáo Diom đã không còn nhà thờ sau 40 mươi năm đến thời điểm năm 2007. Thiên Chúa an bài đã sắp đặt cha Phaolô Phạm Công Phương về quản xứ Giáo xứ Lạc Viên-Diom, và nhờ tài đức, sự yêu thương, hy sinh của ngài ngôi nhà thờ Diom đã nhanh chóng được mọc lên, đáp ứng nhu cầu tâm linh của gần 3000 con người. Không chỉ nhà thờ mà ngài còn mở các con đường liên thôn, điện chiếu sáng đường, và xây dựng hai chiếc cầu bắc qua sông Đa Nhim nối liền Diom và Lạc Viên, vì thế vùng đất này đã thay đổi hoàn toàn về đời sống vật chất, tinh thần và tâm linh.

Vâng, việc bà con Giáo xứ Diom biết ơn ngài thật là chính đáng, và những kỷ niệm đó chắc chắn sẽ ở mãi trong tâm khảm  cũng như ký ức của mỗi người.

Và như ông chủ tịch HĐGX trong bài cảm ơn đã nói: không có lời lẽ nào để diễn tả hết tấm lòng biết ơn của chúng con lên cha. Vì thế chúng tôi cũng có ít dòng thơ để nói lên tâm trạng và tâm tư của bà con giáo dân Giáo xứ Diom với cha Phaolô Phạm Công Phương.

Kính lạy Chúa Đấng tạo thành vạn vật, muôn trăng sao trùng điệp Chúa an bài, vũ trụ này thần trí Chúa quản cai, truyền thánh lệnh cho muôn loài sinh nở, tình Chúa yêu thương từ muôn muôn thuở, cho cha Phaolô Phạm Công Phương về chăm sóc chúng con, xin kính dâng cha lòng tri ân cảm tạ, cảm mến cha vì tình thương cao cả, đã vun trồng Giáo xứ chúng con, đã dìu dắt chúng con qua mười ba năm, đã hun đúc nhờ những gương lành của cha, chim vô tình còn thương cây nhớ cội, người hữu tâm sao quên nổi người thân, tấm lòng thành xin nhớ ơn cha hiền, đã từng gầy dựng Giáo xứ gấm vóc, nay chúng con hưởng nhờ bao quả phúc, dạ những bồi hồi nhớ kẻ trồng cây, cây gia đình và Giáo xứ này đây, cây Giáo Hội và cả cây sự sống, ôi! Cây nào lạ bằng cây sự sống, và trái nào ngon bằng trái làm người.

Nguyện xin Chúa trả công bội hậu cho cha và cầu chúc cha Quản Hạt Phaolô tiếp tục sứ vụ của người mục tử chăm lo cho đoàn chiên của Chúa nơi nhiệm sở mới, gặt hái được nhiều thành quả tốt đẹp.

Nguyễn Khánh –  Minh Tiến