Sáng ngày 24/06/2012, Giáo Hội toàn cầu mừng kính trọng thể sinh nhật Thánh Gioan Tiền Hô, và là ngày trọng đại của Giáo xứ Gioan :”Mừng kính Thánh Bổn mạng”.
Cộng đoàn Gioan được Cha cố Phêrô Nguyễn Xuân Thính thành lập từ những năm đầu thập niên 1960 của thế kỷ trước, với khoảng 100 gia đình di cư từ Giáo Phận Phát Diệm vào lập nhiệp.
Trải qua hơn 50 năm với biết bao biến đổi thăng trầm của thế sự, ngày nay Gioan là một cộng đoàn giáo xứ vững vàng đang trên đà phát triển về mọi mặt.
Như một ngày hội, đến hẹn lại lên.
Mừng lễ Bổn mạng giáo xứ, mọi người lại có dịp hội ngộ, cùng nhau hàn huyên trong bữa cơm chung thân mật, tâm sự về đời sống, công ăn việc làm, ôn lại những ký ức xa xưa của cha ông một thời xây dựng họ đạo.
Trong bài giảng lễ hôm nay, Cha Quản xứ Giuse Nguyễn Văn Tú nêu ra tư tưởng của Đức Cha cố Simon Hòa Nguyễn Văn Hiền : “Giáo xứ sánh ví như một gia đình”.
Vì đời sống Đức Tin của mọi Tín Hữu đều được cưu mang, sinh ra và lớn lên trong lòng Giáo Hội, mà giáo xứ là Giáo Hội địa phương, ở đó Cha Quản xứ là người gia trưởng luôn qui hướng đàn con về một Thiên Chúa Ba Ngôi với một Đức Tin kiên vững, luôn cầu mong cho mọi thành viên trong gia đình được bằng an, sống hiệp nhất trong tình yêu thương, cùng nhau gắn bó chung xây giáo xứ là Đền Thờ, là Thân Thể Mầu Nhiệm Chúa Kitô, sống xứng đáng với ơn gọi chứng tá trong niềm tin yêu, phục vụ như tinh thần Thánh Gioan Bổn mạng.
Nhân dịp mừng lễ, giáo xứ trân trọng tri ân quí cha tiền nhiệm, quí vị ân nhân, quí cố … những người đã dày công vun đắp, xây dựng, để cộng đoàn giáo xứ Gioan có được như ngày hôm nay.
Lịch sử cộng đoàn giáo xứ Gioan là tất cả cuộc đời sống đạo của những người tín hữu nơi đây.
Nguyện xin Chúa chúc lành cho đời sống chúng con hôm nay và mãi mãi.
Nguyện xin Thánh Gioan Baotixita hằng cầu bầu cùng Chúa cho chúng con.


Hông Tinh
Bá Minh









