Vào lúc 4h30, ngày 19/03/2014 cộng đoàn dân Chúa Giáo xứ Kitô Vua tổ chức Thánh Lễ Mừng kính Thánh Giuse. Trong tâm tình kính yêu và biết ơn, cộng đoàn giáo xứ và Cha xứ, hai Cha Phó hân hoan và vui mừng đón tiếp Cha cố Giuse Phạm Đình Kế (Người gầy dựng, hình thành Giáo Xứ Kitô Vua) và Cha Giuse Lê Minh Tính, cùng về đồng tế trong thánh lễ.
Trong Thánh lễ Cha xứ Antôn đã chia sẽ về Thánh Giuse là người sống rất khiêm nhường, khiêm nhường đến nỗi Ngài bị lãng quên trong quê hương nhỏ bé, trong thân phận nghèo hèn của bác thợ mộc “khiêm nhường trong bóng tối”. Tuy đêm có tăm tối nhưng Thánh Giuse vẫn bước đi, vì trong đêm tối Thánh Giuse có ngọn lửa đức mến soi đường. Đêm có tối nhưng Ngài vẫn yêu mến Chúa, gắn bó với Chúa và bước đi với Chúa.
Sau thánh lễ ông Chủ tịch Hội đồng Giáo xứ đã bày tỏ lòng yêu mến và biết ơn của cộng đoàn giáo xứ qua những lời chúc tốt đẹp, gói trọn trong những đóa hoa muôn màu để dâng lên hai Cha.
Sau cùng cha Giuse cũng bày tỏ tâm tình với cộng đoàn giáo xứ là Ngài luôn yêu mến, luôn nhớ đến hết mọi người trong giáo xứ và rất mong mọi người luôn cầu nguyện cho Ngài.
Thánh lễ kết thúc trong bầu không khí yêu thương và thánh thiện với bài trống của giáo họ Mân Côi và lời ca cầu nguyện của ca đoàn.
Nguyễn Dung









