La Vang, một Giáo xứ thuộc hạt Bảo Lộc, mới được thành lập và Cha Giuse Nguyễn Hữu Duyên – Quản hạt Bảo Lộc – được bổ nhiệm làm Quản xứ tiên khởi ngày 04/8/2014, đúng vào ngày lễ Thánh Gioan Maria Vianey, Bổn mạng các Linh mục quản xứ. Với số giáo dân hơn 900 người, cả Kinh và Dân Tộc  K’Ho, trải rộng trong khu vực thác Đamb’ri, Ngã Năm Lộc Tân, buôn Đạ Tồn, đường sá nhiều chỗ đi lại rất khó khăn, nhất là trong mùa mưa, nên Đức Cha còn cử thêm Cha Giuse Trần Hữu Trí (mới chịu chức LM ngày 27/06/2014) về phụ tá Cha Quản xứ.

Giáo xứ đã nhận Mẹ La Vang làm Tước Hiệu nhà thờ, và ngày 15/8 vừa qua, Cha Quản xứ đã long trọng cử hành lễ Bổn mạng Giáo xứ, cùng với Cha Phó, các Nữ Tu dòng Mến Thánh Giá Thanh Hóa và cộng đoàn Giáo dân. Sau Thánh lễ ban chiều, cộng đoàn đã sốt sáng cung nghinh Đức Mẹ trong khuôn viên nhà thờ, khi bóng chiều đang buông xuống. Mọi người sốt sáng dâng lên Mẹ lời kinh mân côi và những bài hát tâm tình, cùng với tiếng kèn trầm bổng của đội kèn Giáo xứ Thượng Thanh. Sau đó Cha Quản xứ đã ban phép lành Mình Thánh Chúa để giải tán cộng đoàn.

Người dân ở đây đại đa số còn nghèo, cuộc sống khá vất vả, bởi vùng đất này trồng trọt rất khó khăn vì là đất bô xít, lại xa phố chợ (cách trung tâm Bảo Lộc hơn 20 cây số). Giáo dân Giáo xứ La Vang cũng không ngoại lệ, ngày ngày phơi lưng trên nương rẫy hay dầm mình trong mưa rừng để tìm của nuôi thân.

Đức Cha Antôn cũng muốn làm cho nơi đây trở thành trung tâm hành hương Đức Mẹ La Vang của Giáo phận. Năm xưa, Đức Mẹ đã hiện ra cứu giúp con cái Mẹ trong cơn khốn khó vì cuộc bách hại đạo, vì bệnh tật hiểm nghèo ở La Vang (Quảng Trị). Ngày nay tuy không còn bắt đạo, nhưng trào lưu tục hóa lại khiến con người lao đao vì cơm áo gạo tiền, xa rời đạo lý, đánh mất đức tin, chối bỏ sự hiện diện của Thiên Chúa trong cuộc đời mình, Giáo xứ La Vang kêu mời mọi người dừng chân kính viếng Mẹ, cùng Mẹ lắng nghe và thực hành Lời Chúa, hoán cải đời sống, nhờ Mẹ đến với Chúa Giêsu, Con Mẹ, để lãnh nhận ơn cứu độ và làm cho nhiều người khác cũng được ơn cứu độ.

“Xưa nay chưa từng nghe có người nào chạy đến cùng Đức Mẹ xin bầu chữa cứu giúp mà Đức Mẹ từ bỏ, chẳng nhậm lời…” (Kinh Hãy Nhớ)

Bá Trí – Công Thiện.