Ngày 25/5/2009
Trong niềm hân hoan mừng Kim Khánh 50 năm Linh Mục, 34 năm Giám Mục của Đức Cha Phao Lô Nguyễn Văn Hòa và mừng Tân Giám Mục Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, GX Ka Đô đã tổ chức đêm Hội Cồng Chiêng và nghi thức làm phép nhà thuốc. Với những điệu múa truyền thống Tây Nguyên, những lời ca tiếng hát của những cô gái, chàng trai vùng cao nguyên LangBiang, đêm hội trở nên nhộn nhịp tưng bừng hòa vào niềm vui đón mừng Tân Giám Mục.

Chúng tôi đã đến đây cùng nắm tay bên ngọn lửa rực cháy và cảm thấy nơi đây ấm áp một tình anh em gắn bó. Thật vậy, GX Ka Đô thực sự là nơi thân thiết, gần gũi với Đức Cha Phaolô Nguyễn Văn Hòa vì cha xứ Ka Đô là nghĩa tử của Đức Cha, còn Đức Cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản lại có một người chị ruột sống ở Ka Đô. Cả hai Đức Cha đều có liên hệ với Giáo Xứ Kađô, hơn nữa Đức Cha Phaolô vừa mãn nhiệm kỳ Giám Quản GP Ban Mê Thuật, còn Đức Cha Vinh Sơn lại tiếp nối làm Tân Giám mục Chánh tòa Ban Mê Thuật.

Nhờ có ông Gioan Kim Nguyễn Văn Lễ – trưởng ban Hội Đồng Giáo Xứ Ka Đô hướng dẫn – chúng tôi được biết, Ka Đô là GX tuy mới thành lập (1991) nhưng đã rất phát triển, số giáo dân đã lên đến 5000 người, khuôn viên nhà xứ rất đẹp, có nhiều cây xanh và tượng Đức Mẹ, tượng các Thánh. Trong thời gian tới, GX Ka Đô sẽ khởi công xây dựng nhà thờ mới vì số lượng giáo dân quá đông trong khi nhà thờ chỉ chứa được khoảng 400 người, dự tính cuối năm nay sẽ đặt viên đá đầu tiên.

Trong buổi tối ngày 25/5/09, giáo xứ Ka Đô còn vinh dự được hai Đức Cha hiện diện và làm phép nhà thuốc từ thiện. Công trình này đã được xây dựng cách đây hai năm, hàng ngày có ông trùm Giáo khu Giu-se coi sóc và giữ gìn. Sơ Khương và Sơ Á Thanh đến làm việc hàng ngày trong nhà thuốc, được biết các Sơ đã được đào tạo chính quy, có bằng chứng nhận và về phục vụ cho GX Ka Đô. Niềm vui lớn được đón chào hai Giám Mục về làm phép nhà thuốc, ơn Chúa Thánh Thần sẽ tràn đầy trong ngôi nhà này và còn mang lại nhiều lợi ích cho giáo dân nghèo.
Ngày 26/5/09
Niềm vui nối tiếp niềm vui, tối qua GX Ka Đô đã rộn ràng trong những điệu múa LangBiang, hôm nay GX lại mừng rỡ dâng lên thánh lễ Tạ Ơn. Đức cha Phaolô chủ sự thánh lễ đồng tế cùng với đức cha Vinhsơn, hơn hai mươi Linh Mục và đông đảo bà con giáo dân. Chúng tôi tới đây vào lúc 7 giờ, khi mọi người tấp nập chuẩn bị cho thánh lễ. Chúng tôi dễ dàng nhận ra khuôn mặt niềm nở và thân thiện của Giáo Xứ Kađô trong việc tiếp đón.
7 giờ 30, thánh lễ Tạ Ơn được bắt đầu, cha Khang – quản xứ Ka Đô – giới thiệu hai Đức Cha cho toàn thể giáo dân. Khi nghe bài giảng của Đức Cha Nguyễn Văn Bản, không chỉ chúng tôi mà tất cả mọi người tham gia thánh lễ đều cảm động trước cuộc đời và sự nghiệp âm thầm của Đức Cha Nguyễn Văn Hòa. Đức Cha Nguyễn Văn Hòa chịu chức Linh Mục tại Rô Ma, sau đó Ngài về nước một cách âm thầm, không cờ hoa, không đưa đón, không tổ chức linh đình vì Đức Cha cố Phêrô nguyễn Huy Mai muốn hướng cho Ngài đi vào con đường nghèo khó và khiêm tốn. Sau này khi được chính thức bổ nhiệm làm Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết, mọi người quyết định tổ chức lễ mừng thật hoành tráng và long trọng. Đức Cha Nguyễn Văn Bản đã cho mọi người biết các Sơ đã chuẩn bị như thế nào, các thầy đã tập hát kĩ như thế nào để đón mừng Tân Giám Mục nhưng thời thế năm 1975 đang lúc giao thời nên ngài được truyền chức Giám mục âm thầm trong một ngôi nhà nguyện nhỏ. Và rồi trên đường về nhận chức tại Phan Thiết, Đức Cha Nguyễn Văn Hòa lại nhận được tin Ngài là Giám Mục Giáo Phận Nha Trang chứ không còn là Giám Mục Giáo Phận Phan Thiết nữa. Ngài lại quay lại về Nha Trang. Thế đấy, cuộc đời của Ngài khiêm tốn, âm thầm, Ngài là tấm gương sáng cho những con người trẻ noi theo.
Chúng tôi và cả mọi người đều cảm nhận được vẻ uy quyền của một vị Giám Mục nơi Ngài, nhưng từ ánh mắt Ngài vẫn chan chứa sự trìu mến, yêu thương đối với con chiên. Cả GX Ka Đô mừng vui cho Ngài trong suốt 50 năm Linh Mục, 34 năm Giám Mục và 78 tuổi đời, một khoảng thời gian có lẽ là ngắn đối với lịch sử thế giới nhưng đối với một con người thì cũng đã xế chiều.
Để có được buổi mừng lễ hân hoan như vậy, GX Ka Đô đã mời về đây nào là Đoàn Cồng Chiêng LangBiang, Đội kèn … Đội kèn này gồm những thành viên rất trẻ, đặc biệt là có cảnhững bạn nữ, tất cả đều tới từ GX Bắc Hội (Đức Trọng), các bạn ấy đều cản thấy niềm vui hân hoan trong ngày hôm nay.
Ngoài ra, sau thánh lễ Tạ Ơn còn có một số tiết mục văn nghệ “bỏ túi” do GX Ka Đô chuẩn bị, chúng tôi được nghe giọng hát truyền cảm của Sơ Nương – GX Tu Tra, các bạn dân tộc Ka Đô và nhiều tiết mục đặc sắc đậm nét truyền thống.

Đến với Ka Đô với nhiều niềm vui như thế, ai cũng tràn đầy cảm xúc. Không riêng gì chúng tôi, mà mọi người đều thấm đượm một cuộc sống âm thầm, cống hiến của Đức Cha Nguyễn Văn Hòa. Cũng không ai quên được nụ cười thân thiện và trìu mến của Đức Cha Nguyễn Văn Bản – Giám Mục Ban Mê Thuột. Hai ngày vừa rồi diễn ra với sự cố gắng của rất nhiều người, đặc biệt là Cha Khang. Chúng tôi rất có thiện cảm với GX Ka Đô, hi vọng GX Ka Đô sẽ không ngừng làm rạng danh Chúa, đón nhiều niềm vui hơn nữa. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho hai Đức Cha luôn tràn đầy hồng ân Chúa Thánh Thần để phục vụ cho giáo dân trong yêu thương và sự khiêm tốn như Chúa GiêSu.
Anh Giao – Anh Thư – Bảo Khanh, GX Lạc Viên
Nguyên Kha & Hải Đăng
Nhóm cộng tác Web Simon Hòa Đà Lạt, Hạt Đơn Dương









