Vào lúc 7g00 sáng Chúa nhật, ngày 07/06/2026, hòa chung nhịp đập hân hoan của toàn thể Hội Thánh mừng đại lễ Mình và Máu Thánh Chúa Kitô, Giáo xứ Lạc Lâm cùng Xứ đoàn Thiếu nhi Thánh Thể (TNTT) Vinh Sơn Liêm đã long trọng tổ chức cho 125 em thiếu nhi thuộc lớp Ấu II được rước lễ lần đầu. Đây là một dấu mốc thiêng liêng trọng đại, mở ra trang mới trong hành trình sống đức tin của các thiên thần nhỏ.

Hành trình dọn mình và bước chân rạng rỡ
Để có được ngày hồng phúc hôm nay, các em thiếu nhi đã trải qua một thời gian dài chuyên cần học hỏi giáo lý từ ngành Chiên Con lên đến ngành Ấu. Dưới sự hướng dẫn tận tình của quý Cha, quý nữ tu, quý anh chị huynh trưởng – giáo lý viên, cùng sự đồng hành cầu nguyện không ngừng của gia đình, các em đã được chuẩn bị tâm hồn một cách chu đáo nhất. Đặc biệt, vào sáng Thứ Năm (04/06/2026), các em đã tham dự buổi tĩnh tâm, tập nghi thức và được lãnh nhận Bí tích Hòa Giải lần đầu tiên để thanh tẩy tâm hồn.
Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng của buổi sáng Chúa nhật, đoàn rước tiến vào thánh đường giữa tiếng hát hân hoan của ca đoàn. Những ánh mắt rạng ngời, nụ cười hồn nhiên cùng tâm hồn đơn sơ, trong trắng của 125 thiên thần nhỏ đã làm cho không gian thánh thiêng thêm phần ý nghĩa, chan chứa niềm vui và sự hãnh diện của toàn giáo xứ.

Món quà Vô giá nơi Bàn tiệc Thánh
Thánh lễ tạ ơn do Cha Quản xứ Vinh Sơn Nguyễn Duy Nam chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Tuyên úy Xứ đoàn Phêrô Mai Vũ Quốc Duy và Cha Giuse Nguyễn Thái Bảo. Hiệp dâng Thánh lễ có quý Dì, quý anh chị Huynh trưởng – Giáo lý viên, quý phụ huynh cùng đông đảo cộng đoàn dân Chúa.
Trong phần chia sẻ Lời Chúa, Cha Giuse đã dành những lời nhắn nhủ đặc biệt, gần gũi đến các em thiếu nhi về món quà quý giá nhất mà các em được lãnh nhận. Ngài nhấn mạnh:
• Niềm vui đích thực:Không nằm ở những bộ trang phục rực rỡ hay những lời chúc mừng, những tấm hình đẹp, mà chính là giây phút Chúa Giêsu Thánh Thể thực sự ngự vào tâm hồn các em.
• Tình yêu là trao ban:Vì quá đỗi yêu thương nhân loại, Chúa Giêsu đã hiến trao chính Mình và Máu Người làm lương thực thiêng liêng nuôi dưỡng linh hồn.
• Ở lại trong tình yêu:Từ hôm nay, Chúa không chỉ viếng thăm mà còn khát khao được ở lại mãi trong trái tim các em.
Từ đó, Cha mời gọi mỗi em thiếu nhi hãy luôn biết gìn giữ tâm hồn trong sạch, chăm chỉ đọc kinh cầu nguyện, siêng năng tham dự Thánh lễ, vâng lời đấng sinh thành và sống chan hòa yêu thương với mọi người xung quanh.

Dấu ấn ân sủng và tâm tình tạ ơn
Thánh lễ khép lại trong niềm vui vỡ òa và tâm tình tạ ơn sâu xa. Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể luôn kề bên, đồng hành, gìn giữ và nuôi dưỡng hạt mầm đức tin nơi 125 em thiếu nhi Giáo xứ Lạc Lâm. Xin cho ngày hồng phúc hôm nay trở thành một dấu ấn tuyệt đẹp, khắc sâu trong tâm khảm các em, để các em luôn biết yêu mến Bí tích Thánh Thể, sống ngoan hiền và ngày một trưởng thành hơn trong ân sủng của Đấng Tối Cao.
Truyền thông giáo xứ Lạc Lâm









