Sáng thứ Sáu, ngày 22/7/2011, toàn thể bà con giáo dân giáo xứ Lạc Lâm đã tề tựu đông đủ trong ngôi thánh đường, để cử hành Thánh lễ cầu nguyện cho Cha Cố Giuse Hoàng Kim Thao. Ngài là một vị cha già kính yêu đã không ngừng hy sinh, hiến dâng trọn vẹn cuộc đời linh mục làm hy lễ, gắn bó suốt 40 năm với ngôi thánh đường này, và với giáo xứ Lạc Lâm trong tâm tình phục vụ và yêu thương.
Thánh lễ được cử hành hết sức long trọng và trang nghiêm. Đoàn rước với nhiều thành phần bắt đầu cho thánh lễ vào lúc 9g30 cùng ngày. Đoàn đồng tế có các cha trong giáo phận, trong và ngoài hạt Đơn Dương, trong Dòng Đaminh, cùng nhiều nam nữ tu sĩ khắp nơi về tham dự, đặc biệt có sự chủ sự của Cha Giuse Ngô Sĩ Đình, bề trên giám tỉnh Tỉnh dòng Đaminh Việt Nam. Để bày tỏ lòng kính yêu một vị mục tử tốt lành, trước đó giáo xứ cũng tổ chức ba buổi đọc kinh cầu nguyện và viếng mộ cha cố Giuse vào lúc 7h00 ngày 22/07.
Trong bài giảng, cha giám tỉnh Dòng Đaminh đã nhắc nhở cho bà con giáo dân sứ điệp truyền giáo của người Kitô hữu nói riêng và Giáo Hội nói chung. Đó cũng là lời truyền dạy, nhắn nhủ của cha cố khi còn trên dương thế. Ngài còn khuyến khích đoàn chiên năng cầu nguyện, coi trọng việc giáo dục đức tin, xây dựng lối sống lành mạnh và sống lời Chúa.
Lời chia sẻ của cha chủ tế dường như làm sống lại trong lòng người Kitô hữu giáo xứ Lạc Lâm hình ảnh và những tâm tình của cha cố Giuse ngày xưa. Những lời giảng dạy và gương sống của vị cha già đã để lại trong lòng giáo dân rất nhiều tình cảm đạo đức, và niềm tin gắn kết cùng Thiên Chúa. Đó cũng là lý do vì sao trong một thánh lễ ngày thường như hôm nay vẫn đông đảo các em thiếu nhi đến với nhà thờ, không chỉ là cầu nguyện cho cha cố mà còn như một bằng chứng về truyền thống đạo tốt lành của thiếu nhi nơi này.
Tuy là một thánh lễ tưởng niệm 3 năm ngày cha cố ra đi, nhưng bầu khí vẫn tràn ngập niềm vui, niềm tri ân cảm tạ và kết thúc trong bữa tiệc thân tình tại khuôn viên giáo xứ. Đạo Công giáo là đạo của tình thương và niềm vui. Niềm vui sống đạo vẫn cần phải được lan tỏa để nâng đỡ đời sống con người.
Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành và ban ơn cho giáo xứ Lạc Lâm, để mọi thành phần tiếp tục sứ vụ loan báo Tin mừng, không ngừng trao dồi đức tin, để lời Chúa đâm rễ sâu vào tâm hồn mọi Kitô hữu, và lấy Lời Chúa làm lẽ sống vì “Lời Chúa là gia nghiệp đời con”.
Ban Truyền Thông Gíao Xứ Lạc Lâm









