Tam Nhật Vượt Qua là ba ngày thánh của Kitô giáo từ lúc Chúa Giêsu chết cho đến khi Chúa sống lại, nhưng ngày đại lễ lại bắt đầu từ chiều hôm thứ Năm tuần thánh.

THỨ NĂM 05/04/2012: LỄ RỬA CHÂNVào buổi tối cuối cùng trước khi chịu khổ hình. Chúa Giêsu đã rửa chân cho các tông đồ. Ngài làm gương cho họ về sự hạ mình và khiêm nhường.Hôm nay cộng đoàn giáo xứ Lạc Lâm lại một lần nữa được dự lễ rửa chân, để tưởng nhớ sự hy sinh của Chúa để cứu chuộc chúng ta. Thánh lễ được cử hành trọng thể sau khi Cha chủ tế công bố và giới thiệu với cộng đoàn 12 tông đồ khóa 2012. Nghi thức rửa chân được bắt đầu khi Cha chủ tế rửa chân cho 12 tông đồ, nghi thức này hầu nhắc nhớ cho chúng ta hiểu rằng: có bỏ mình mới yêu được người khác, có quên mình mới có thể yêu thương và phục vụ.  ”Thiên Chúa đến không phải để được phục vụ, nhưng để phục vụ  hiến mạng sống mình để cứu độ muôn dân“ (Mt 21,28).  Sau thánh lễ là nghi thức cung nghinh Thánh Thể vào nhà tạm, và tiếp đến là các giờ chầu cho tới đêm khuya.

THỨ SÁU 06/04/2012: ĐI ĐÀNG THÁNH GIÁ VÀ TƯỞNG NIỆM CUỘC THƯƠNG KHÓ ĐỨC CHÚA GIÊSU

           Trong tâm tình sám hối của ngày thứ sáu tuần thánh, vào lúc 7h00 sáng cộng đoàn giáo xứ Lạc Lâm đã có mặt  đông đủ tại sân nhà thờ để cùng bước theo Chúa Giêsu trên con đường thập giá Ngài đã đi năm xưa. Hoạt cảnh diễn lại lịch sử của Chúa do các anh chị GLV phụ trách. Qua 14 chặng thương khó của Chúa Giêsu mọi người đều ngậm ngùi và đã có rất nhiều người khóc thương Chúa. Lạy Chúa Giêsu, tội lỗi chúng con chính Chúa mang lấy. Chúa không vác thập giá với than khóc,  có những lúc Chúa đã ngã quỵ nhưng vẫn gượng đứng lên. Xin cho chúng con hiểu đường thập giá là đường tình yêu, đường dẫn tới giải thoát và chan hòa ánh sáng phục sinh. Xin giúp chúng con kiên trì vác thập giá đời mình theo Chúa trong cố gắng và kiện toàn.

Vào lúc 18h00 cùng ngày, nghi thức tưởng niệm cuộc thương khó của Chúa Giêsu được bắt đầu. Tối hôm nay bầu không khí trầm lặng khác thường, khi bài passio tường thuật cuộc thương khó của Chúa được Cha Giuse, thày phó tế và anh ca trưởng công bố. Tất cả mọi người thinh lặng và cùng quỳ khi nghe tới đoạn Chúa trút hơi thở cuối cùng. Chia sẻ với cộng đoàn Cha xứ Giuse nhắc lại cuộc khổ nạn của Chúa đã chịu biết bao đau khổ và cực hình, để mỗi người trong chúng ta nhìn nhận lại thánh giá của mình đã trao cho người khác, thánh giá chồng trao cho vợ, con cái trao cho bố mẹ, anh chị em trao cho nhau.Và tới phần linh thiêng nhất là suy tôn thánh giá và hôn chân thánh giá Chúa.Kết thúc nghi thức tưởng niệm mọi người lại bắt đầu suy gẫm với 15 ngắm dấu đanh và dâng hạt, 20h30 mọi người cùng rước kiệu táng xác Chúa vào nhà mồ. Mọi người ra về trong thinh lặng của đêm khuya, giữ trọn tâm tình sâu lắng để tưởng nhớ cái chết thánh thiêng của Chúa Giêsu và cũng là giữ trọn sự ăn năn sám hối đang giày xéo tâm can mình.

THỨ BẢY 07/04/2012: THÁNH LỄ VỌNG PHỤC SINH

    Thánh lễ vọng phục sinh được cử hành vào lúc 20h00. Cùng tham dự  đêm canh thức mừng Chúa sống lại, đêm linh thiêng của đại lễ phục sinh. Tất cả giáo dân trong giáo xứ đã lần lượt vào nhà thờ và hướng về cuối nhà thờ với phần làm phép lửa và công bố nến phục sinh.  Sau khi Cha chủ tế xướng kinh vinh danh là những hồi chuông và những tràng pháo tay thật to và dài cùng chúc mừng Chúa phục sinh Halleuia. Thánh lễ vọng phục sinh kết thúc vào lúc 22h00 trong bầu không khí trang nghiêm, long trọng và sốt sáng. Khác với đêm hôm qua, hôm nay mọi người cảm nhận được niềm vui và bình an của Chúa Ki-tô phục sinh.

CHÚA NHẬT 08/04/2012: MỪNG CHÚA PHỤC SINH

   Chiều chúa nhật vào lúc 17h30. Theo truyền thống của giáo xứ, 2 kiệu rước của Đức Mẹ và Chúa Giêsu được bắt đầu từ khu Phêrô và khu Phaolô, và 2 kiệu rước gặp nhau ở cuối sân nhà thờ với sự vui mừng của bà con giáo dân khi Đức Mẹ và Chúa Giêsu gặp nhau. Thánh lễ chiều nay được diễn ra trong không khí vui mừng phấn khởi nhưng không thiếu phần trang nghiêm. Chúa nay thực đã phục sinh trong lòng mọi người, vì Kitô giáo được xây dựng trên một kỳ quan vĩ đại : Chúa Giêsu chịu đóng đinh trên thập giá và chết sau 3 ngày Người đã sống lại.

          Vâng! Trong niềm hân hoan mừng đại lễ phục sinh.  Xin Chúa giữ gìn Hội Thánh luôn trong trắng, xứng đáng là hiền thê của Chúa Ki-tô. Xin Chúa tỏ ánh sáng cho những người thiếu thành tâm thiện chí, để họ nhận ra Chúa qua những điều Chúa thực hiện. Xin Chúa cho những người đang gặp thử thách gian truân, tìm được sức mạnh nơi Chúa. Xin cho tất cả mọi kitô hữu trên toàn thế giới, được sống trong an bình của Chúa phục sinh. Amen.

  Hoàng Mai – Hồng Phúc, Ban Truyền Thông Giáo Xứ Lạc Lâm