Nhân ngày lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi (7/10/2014), Giáo xứ Lạc Lâm long trọng kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ và tổ chức lễ Bổn mạng Mân côi cùng ngày.
Mừng lễ năm nay bà con giáo dân có phần vui hơn mọi năm vì năm nay ngôi thánh đường được tu sửa khang trang và thoáng mát hơn. Theo như dự tính ban đầu, nếu hoàn chỉnh việc tu sửa thì trong dịp này sẽ cung hiến thánh đường, tuy nhiên việc tu sửa phát sinh thêm nhiều hạng mục phải sửa nên không thể hoàn thành theo kế hoạch, nên cha xứ chỉ tổ chức kỷ niệm 60 năm thành lập xứ và mừng lễ bổn mạng, còn việc cung hiến sẽ tổ chức một ngày gần đây. Song song với việc tu sửa nhà thờ, Giáo xứ còn tổ chức nhiều hoạt động khác đón mừng đại lễ quan trọng này như Chầu Thánh Thể vào các buổi tối trong tháng Mân Côi, trưng bày ảnh tư liệu hình thành và phát triển Giáo xứ (1954-2014), ngoài ra còn tổ chức thể thao các giải bóng đá, bóng bàn và bóng chuyền. Đặc biệt đêm văn nghệ đặc sắc “cây nhà lá vườn” do các giáo họ và đoàn thể biểu diễn mang lại nhiều niềm vui và cảm xúc dạt dào cho quý cụ và mọi người. Nói chung, tất cả các sinh hoạt trên đều hướng về ngày đại lễ tạo không khí cho ngày kỷ niệm thật sốt sắng và ý nghĩa.

Cùng với các sinh hoạt cho ngày lễ, ban tổ chức đã tiến hành nhiều hoạt động để chuần bị cho thánh lễ quan trọng này như công tác tổ chức nhân sự, đón tiếp, gửi thư mời dự tiệc đến toàn thể các gia đình trong Giáo xứ và quý khách gần xa.
Đúng ngày, từ 8h30 sáng 7/10/2014, sau hồi chuông báo vang lên, các con cái của Giáo xứ tấp nập tiến về ngôi nhà chung của mình để mừng lễ, tất nhiên mới bước đến cổng thôi mọi người đã được ban tổ chức đón tiếp nồng nhiệt. Rất nhiều cảm xúc khác nhau, nhưng trên môi miệng ai cũng vui cười làm cho ngày lễ càng thêm rộn ràng. Niềm vui càng thêm gấp bội, hôm nay có sự hiện diện của Đức cha Antôn Vũ Huy Chương, Giám mục Đà Lạt và quý cha trong giáo hạt Đơn Dương, quý cha dòng Đaminh và cả quý cha đồng hương cũng về tham dự. Tất cả mọi người đều thể hiện niềm hân hoan và vui tươi khi một lần nữa lại được trở về xứ đạo lâu đời và nhiều kỷ niệm gắn bó này.

Vào lúc 9h30, cuộc rước đoàn đồng tế bắt đầu tiến vào nhà thờ. Cuộc rước đoàn đồng tế hôm nay có các thành phần đại diện gồm có quý cụ, quý tân cựu Ban hành giáo, vốn là những người đã đồng hành và gắn bó xây dựng Giáo xứ trong suốt 60 năm qua.
Thánh lễ diễn ra với sự chủ tế của Đức cha Antôn, cùng quý cha đồng tế trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng. Trong đó, để lại ấn tượng nhiều nhất cho cộng đoàn cũng như các vị quan khách là âm hưởng của các bài thánh ca vang lên trong thánh lễ với nhiều âm hưởng vui tươi của ngày lễ kính Mẹ Maria. Tất cả đều hướng đến tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ đã ban cho Giáo xứ luôn bình an, nhiều đổi mới, và cuộc sống sung túc.

Cuối thánh lễ, ông chủ tịch hội đồng Giáo xứ, đại diện cộng đoàn, cám ơn Đức Cha, quý cha, quý tu sĩ nam nữ và toàn thể khách mời đã về tham dự thánh lễ kỷ niệm 60 năm thành lập Giáo xứ. Tạ ơn Chúa, Mẹ Maria Mân Côi đã ban cho Giáo xứ ngày lễ thật sốt sắng và tốt đẹp.
Ngày kỷ niệm được kéo dài với buổi tiệc mừng diễn ra trong không khí vui tươi và hân hoan với nhiều tiết mục văn nghệ đặc sắc đến từ những người con của Giáo xứ Lạc Lâm. Buổi tiệc mừng kết thúc vào lúc 13h. Rất nhiều dư âm còn vang vọng, với nhiều kỷ niệm để “ôn cố tri tân”, đánh dấu một bước trưởng thành quan trọng nữa trong lịch sử hình thành và phát triển Giáo xứ vốn được xem là lâu đời nhất của Giáo phận Đà Lạt này.

Ban truyền thông Gx Lạc Lâm
Minh Phát









